Theo tờ Yonhap News đưa tin, tàu chở hàng dài 110 m của Nga có tên Seagrand cập cảng Busan hôm thứ 4 vừa rồi và dự định quay trở lại cảng Vladivostok vào thứ 5 thì gây ra tai nạn hy hữu nói trên.

Cụ thể, lực lượng phòng vệ duyên hải của Hàn Quốc vào chiều thứ 5 đã nhận được một báo cáo mà có lẽ cả đời họ cũng chưa nghe bao giờ về việc một tàu hàng chở gần 1.500 tấn lõi thép đâm vào cầu cao tốc trên biển rồi bỏ chạy. Seagrand sau đó chỉ tháo chạy được 15 phút trước khi bị 4 tàu tuần duyên của nước này chặn lại.

Cận cảnh vụ đâm tàu rồi bỏ chạy của thuyền trưởng Nga gây ra tại Hàn Quốc

Các quan chức địa phương sau đó cho biết nồng độ cồn trong máu của thuyền trưởng người Nga điều khiển tàu cao hơn gần 3 lớn mức độ cho phép và ngay sau đó ông đã bị tạm giam. Một báo cáo khác cho thấy có thể tàu đã va chạm với 1 tàu đang đỗ trước khi rời cảng Busan.

Say rượu đâm xe bỏ chạy chưa là gì, say rượu đâm… tàu nghìn tấn bỏ chạy mới đúng là bó tay - Ảnh 2.

Đáng nói hơn, do say rượu mà vị thuyền trưởng này đã cho tàu… đi ngược lại hải trình đề ra dẫn tới việc đâm phải cầu cao tốc. Rất may là cấu trúc cầu vẫn đủ vững chắc để chống chịu va chạm từ con tàu hàng ngàn tấn gây nên nếu không đó thật sự là thảm họa khi trên cầu lúc đó có rất nhiều người qua lại.

Tham khảo: The Drive