Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm gia đình một người bạn hàng xóm bị thất lạc hơn 20 năm của mình. Anh nói:

Quang Lê: Tôi bị tai nạn ô tô ở Mỹ, xe lộn mấy vòng, chỉ biết cầu nguyện - Ảnh 1.

Quang Lê chuẩn bị tới thăm hàng xóm 20 năm không gặp

"Hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi tới thăm nhà một người bạn hàng xóm tại Mỹ là chị Rosa. Hai chúng tôi từng là hàng xóm của nhau từ những năm 90, khi nhà tôi còn ở chỗ khác.

Sau đó, tôi chuyển đi và hơn 20 năm rồi thất lạc nhau, chưa gặp lại chị ấy lần nào. Tới gần đây tôi mới biết thông tin về chị ấy nên quyết định tới thăm".

Vì đi thăm hàng xóm cũ nên Quang Lê tự lái xe. Anh thắt dây an toàn cẩn thận và nhắc:

"Mọi người nhớ kỹ, bất cứ khi nào ngồi lên xe ô tô là phải thắt dây an toàn. Tôi còn nhớ năm 2013, tôi bị tai nạn ô tô ở Mỹ, xe lộn mấy vòng. Tôi không biết trời đất gì, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.

Tôi bất tỉnh một lúc, tới khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn trong xe nhờ thắt dây an toàn cẩn thận, còn xe tôi lúc đó đã lật ngửa. Tôi vừa cởi dây an toàn ra thì rớt lộn ngược xuống đất.

Quang Lê: Tôi bị tai nạn ô tô ở Mỹ, xe lộn mấy vòng, chỉ biết cầu nguyện - Ảnh 2.

Hàng xóm bật khóc khi gặp lại Quang Lê sau hơn 20 năm

Từ đó, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi đi xe để tránh mọi trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mọi người đi đâu cũng nên thắt dây an toàn, tai nạn ô tô không đùa được đâu".

Thắt dây an toàn xong, Quang Lê lái xe trên đường và không quên quay cho khán giả xem con đường quanh nhà mình. Anh cảm thán: "Mọi người thấy đấy, con đường nhà tôi tại Mỹ rất bình yên, thoáng mát.

Nhà bên Mỹ có nhiều đất rộng nhưng nhìn cũng đơn sơ, giản dị. Đa số các nhà đều thấp, không xây nhiều tầng vì đất rộng, nhà nào cũng có sân vườn.

Trông đơn sơ vậy thôi chứ giá một căn ở đây cũng phải tầm 20 tỷ tiền Việt, không hề rẻ chút nào".

Quang Lê: Tôi bị tai nạn ô tô ở Mỹ, xe lộn mấy vòng, chỉ biết cầu nguyện - Ảnh 3.

Người bạn của Quang Lê là người Mỹ gốc Tây Ban Nha nhưng sống rất tình cảm và yêu thương anh.

Sau 20 năm thất lạc, vừa gặp lại, cô Rosa đã bật khóc vì xúc động và ôm chầm lấy Quang Lê. Mẹ của Rosa cũng vui mừng chạy tới ôm chặt Quang Lê vào ôm rất lâu.

Trong khi đó, chồng cô cũng hồ hởi bước tới hỏi han gia đình và mẹ Quang Lê. Con trai Rosa ngày trước còn nhỏ, giờ đã lớn nhưng vẫn nhớ anh.

Quang Lê: Tôi bị tai nạn ô tô ở Mỹ, xe lộn mấy vòng, chỉ biết cầu nguyện - Ảnh 4.

Khoảnh khắc hội ngộ này khiến nhiều khán giả cảm động. Rosa phải mất một lúc mới ngừng khóc. Quang Lê cũng không quên mời gia đình Rosa tới thăm nhà mình vào một dịp khác.

Sau màn chào hỏi, cô Rosa dẫn Quang Lê đi thăm khu vườn rông xum xuê cây cối quanh nhà. Trong vườn có rất nhiều cây trĩu quả như chanh, bơ.

Quang Lê: Tới khi nằm viện, chị Phi Nhung vẫn bảo bác sĩ rằng muốn ăn khoai lang