Tối qua 31/12, tổ công tác Y6/141 đã chốt chặn tại ngã ba Lý Thái Tổ - Hàng Trống để phân luồng giao thông kết hợp ngăn chặn đua xe, tụ tập gây rối và đốt pháo trong đêm giao thừa Tết dương lịch 2022.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng tụ tập thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm đua xe tốc độ cao tại khu vực vòng quanh Hồ Gươm.

Khi thấy bóng dáng công an, nhóm quái xế tăng ga bỏ chạy, thậm chí một số thanh niên còn liều lĩnh đâm xe vào tổ công tác để tẩu thoát.

Quái xế phóng từ Hưng Yên ra Hà Nội đua xe, bỏ chạy vì sợ bố đánh gãy chân - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, không đội mũ bảo hiểm bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng

Chỉ sau khoảng 2 giờ, hơn 20 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố đêm cuối năm đã bị tổ công tác bắt giữ. Thời điểm này, nhiều đối tượng đưa ra những lý do khác nhau để nguỵ biện cho hành vi vi phạm của mình.

Gây chú ý là màn phân trần của thanh niên Đàm Long N. (SN 2005, Văn Giang Hưng Yên)được phóng sự VTV ghi lại với caption: "Định nghĩa về "anh hùng rơm": Thích chơi môn mạo hiểm nhưng lại sợ bố đánh".

Quái xế phóng từ Hưng Yên ra Hà Nội đua xe, bỏ chạy vì sợ bố đánh gãy chân - Ảnh 2.

N. bị CSGT lập biên bản, xử lý

Cụ thể, N. điều khiển xe máy "đầu trần" từ Hưng Yên lên Hà Nội lạng lách, đánh võng chơi đêm giao thừa.

Khi bị lực lượng khống chế, bắt giữ, nam thanh niên tự nhận mình còn nhỏ tuổi, suy nghĩ bồng bột. Vi phạm nhưng bỏ chạy vì "sợ về bố cháu đánh gãy chân. Bố cháu dặn không bao giờ được đi nhưng cháu vẫn cứ đi, về bố cháu đánh cháu chết".

Với trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ xe để xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ.

Nữ đại gia quận 7 tặng xe, lương tháng 14 cho nhân viên, dân mạng lao vào ứng tuyển