Mới đây, mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh của một tài xế xe ôm. Kèm theo đó là lời than vãn khiến nhiều người chẳng nhịn được cười: "Chỗ để chân có thì không để, trời thì nắng, khách với chả khứa, giật mãi mới ra".

Chắc hẳn ai làm ngành dịch vụ cũng biết không thể nặng lời hay "bêu" khách lên mạng xã hội. Vậy thì lý do vì sao tài xế xe ôm này lại “kể xấu” như vậy nhỉ?

Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 1.

Chiếc giày dính luôn vào ống xả xe máy.


Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 2.

Dấu tích còn lại là đây.

Nhìn vào những bức hình đính kèm thì ai cũng hiểu lý do. Trời nắng đi chở khách, chẳng hiểu khách lóng ngóng thế nào lại đặt luôn chân lên ống xả. Ngay lập tức ống xả nóng bỏng làm chảy luôn đế giày của khách. Sau đó giày dính luôn vào ống xả, chẳng dứt ra nổi.

Sau đó khách xuống trước và rút chân ngoài, để nguyên chiếc giày trên đó. Có lẽ chủ xe và cả vị khách này đã phải mất nhiều thời gian mới có thể khiến chiếc giày rời ra khỏi ống xả. Đúng là hình ảnh khiến người ta không thể nhịn cười.

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều cho rằng đây chỉ là sự cố. Số khác tò mò về số phận của đôi giày bởi dù sao lớp đế cũng chẳng còn bằng phẳng nữa, không rõ chủ nhân của nó còn có thể tận dụng được không.

Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 3.