Trong tuần vừa rồi du thuyền dài gần 40 mét trị giá 38 tỉ USD có tên MY Song đã bất ngờ thất lạc… giữa đại dương. Theo các trang tin quốc tế, MY Song đang được vận chuyển bởi tàu lớn trên biển Địa Trung Hải từ Bắc Mỹ tới Sardinia, Italia để tham dự sự kiện Loro Piana Superyacht Regatta do chính chủ mình tổ chức thì bất ngờ gặp bão lớn và hiện vẫn trôi dạt vô định.

Nỗi khổ của nhà giàu: Rơi du thuyền 38 triệu USD giữa đại dương biết kể khổ cùng ai - Ảnh 1.

Rất may là nhờ cơ chế nổi mà MY Song mới chỉ chìm… nửa tàu và vẫn còn cơ hội chờ đội cứu hộ tới trục vớt. Du thuyền này thuộc sở hữu của tỉ phú tiền USD người Italia Pier Luigi Loro Piana, cháu trai của Pietro Loro Piana – nhà sáng lập đế chế quần áo cao cấp Loro Piana. Theo định giá của Forbes thì khối tài sản ông sở hữu hiện tại có giá trị không dưới 1,6 tỉ USD.

Nỗi khổ của nhà giàu: Rơi du thuyền 38 triệu USD giữa đại dương biết kể khổ cùng ai - Ảnh 2.

Du thuyền MY Song được hoàn thiện vào năm 2016 và từng dành giải Du thuyền của năm trong hạng mục kích cỡ của mình. Đây cũng chính là du thuyền đã phá kỷ lục thế giới khi tham gia đua đường dài vượt đại dương RORC dài 3.000 hải lý từ quần đảo Canary tới Grenada. Tốc độ tối đa MY Song có thể đạt được là 30 hải lý/giờ tương đương khoảng 55 km/h.

Nỗi khổ của nhà giàu: Rơi du thuyền 38 triệu USD giữa đại dương biết kể khổ cùng ai - Ảnh 3.

Vì tai nạn lần này nhiều khả năng MY Song không thể vận hành như trước vì máy móc đã ngấm nước toàn bộ, có trục vớt lên cũng chỉ để đem trưng bày mà thôi.

Tham khảo: The Drive

Nỗi khổ của nhà giàu: Rơi du thuyền 38 triệu USD giữa đại dương biết kể khổ cùng ai - Ảnh 4.