Carlos Ghosn có thể đã giành lại được tự do bằng cuộc đào thoát không tưởng nhưng cuộc chiến pháp lý với ông là tâm điểm còn lâu mới chấm dứt. Hồi cuối tuần trước, Nissan đã chính thức đâm đơn kiện Carlos lên tòa án Yokohama, Nhật Bản và yêu cầu cựu lãnh đạo này bồi thường 95,6 triệu USD do những tổn hại tài chính và hình ảnh ông gây ra trong thời gian còn tại nhiệm.

Theo Reuters, Carlos Ghosn vẫn còn giấu khoản tiền lên tới gần 89 triệu USD trước các công tố viên Nhật. Khi còn tại vị, Carlos cũng sử dụng Nissan như công cụ gánh lỗ của mình khi chuyển lỗ tài chính cá nhân sang cho thương hiệu Nhật. Đương nhiên cựu CEO 2 quốc tịch Pháp – Lebanon phủ nhận cáo buộc của Nissan.

Câu chuyện xoay quanh hành trình đào thoát của Carlos Ghosn có lẽ không sớm thì muộn cũng được chuyển thể thành phim. Dù bị giam lỏng tại gia bởi chính phủ Nhật Bản, ông đã thuê được người trợ giúp và trốn thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chui vào hộp kín. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, vị CEO đường hoàng thay máy bay tư nhân và tiếp tục hành trình tới Beirut.

Chính CEO này cũng là nguyên nhân làm liên minh Renault - Nissan suýt tan vỡ vì rạn nứt nội bộ tạo ra từ quan điểm khác nhau giữa 2 phía. Sau khi trốn thoát thành công, Carlos không ngần ngại khẳng định Nissan sẽ phá sản trong tương lai gần dựa trên đường lối hoạt động thiếu hiệu quả của họ trong những năm gần đây.

Tham khảo: Reuters

Nissan chính thức khai chiến với cứu tinh một thời Carlos Ghosn - Ảnh 2.