Mặc dù những chiếc xe mang thương hiệu Honda xuất hiện rất sớm tại Việt Nam nhưng phải mãi đến năm 1996 thì Honda Việt Nam mới chính thức được ra đời. Trong suốt 20 năm qua, hàng triệu chiếc xe Honda từ xe số, xe côn và cả xe tay ga đã được những khách hàng trong nước sử dụng làm phương tiện đi lại hàng ngày; trong đó có những chiếc xe đã trở thành những kỷ vật của các gia đình người Việt.


Triễn lãm những bức ảnh ấn tượng của cuộc thi “Honda trong tôi” thu hút được sự quan tâm của nhiều người

Triễn lãm những bức ảnh ấn tượng của cuộc thi “Honda trong tôi” thu hút được sự quan tâm của nhiều người

Và để tri ân những khách hàng đã ủng hộ, gắn bó với Honda Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua, Honda Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi ảnh “Honda trong tôi” với mong muốn tạo sân chơi cho các khách hàng chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời của mình bên chiếc xe. Đây cũng là dịp để những khách hàng của Honda Việt Nam chia sẻ những cảm nhận của mình về những chiếc xe Honda đã đồng hành cùng họ trong suốt 20 năm qua.

Với hàng nghìn bức ảnh được gửi về cho ban tổ chức cuộc thi “Honda trong tôi” và qua nhiều vòng chấm điểm công tâm, Bộ ba giám khảo gồm Nhiếp ảnh gia Maika Elan, nhiếp ảnh gia Na Sơn và ông Hồ Mạnh Tuấn – Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Honda Việt Nam – đã đưa ra được kết quả chung cuộc của cuộc thi với 9 bức ảnh mang nhiều tình cảm, kỷ niệm của người Việt Nam với những chiếc xe Honda.

Ngày 10/3 vừa qua, nằm trong khuôn khổ lễ kỉ niệm 20 năm công ty, Honda Việt Nam đã tổ chức một buổi triển lãm ảnh trưng bày những bức ảnh được ban giám khảo của cuộc thi “Honda trong tôi” đánh giá là ấn tượng với góc chụp và những lời bình đầy cảm xúc tại Hà Nôi. Nhiều khách tham quan tại triển lãm ảnh “Honda trong tôi” đánh giá những bức ảnh tham gia cuộc thi gắn liền với cảm xúc chân thật, đời thường nhưng rất ý nghĩa của người Việt với chiếc xe Honda.


Khách tham quan triển lãm ảnh “Honda trong tôi” vào ngày 10/3/2016 vừa qua.

Khách tham quan triển lãm ảnh “Honda trong tôi” vào ngày 10/3/2016 vừa qua.

Cùng ngắm nhìn 9 bức ảnh đoạt giải thưởng của cuộc thi “Honda trong tôi” cùng những lời bình đầy cảm xúc và ý nghĩa của các tác giả:


Chiếc xe Honda này là bạn đồng hành cùng tôi suốt mấy chục năm qua, là kỷ vật yêu quí nhất của tôi. Nó và tôi như hình với bóng, hàng ngày chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nó đã giúp tôi vượt hàng nghìn cây số trong thời gian qua, có những ngày nắng, ngày mưa, ngày ngập nước …nó có một sức chịu đựng cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Cám ơn Honda. (Tác giả: Phạm Nhựt Thưởng – giải Nhất).

Chiếc xe Honda này là bạn đồng hành cùng tôi suốt mấy chục năm qua, là kỷ vật yêu quí nhất của tôi. Nó và tôi như hình với bóng, hàng ngày chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nó đã giúp tôi vượt hàng nghìn cây số trong thời gian qua, có những ngày nắng, ngày mưa, ngày ngập nước …nó có một sức chịu đựng cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Cám ơn Honda. (Tác giả: Phạm Nhựt Thưởng – giải Nhất).


Là một người đam mê nhiếp ảnh, tôi luôn phải khám phá những địa danh mới, đi qua những đoạn đường chông gai và trắc trở. Chính vì vậy, Honda đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết để tôi có thể sáng tác những bức ảnh đẹp nhất thỏa mãn đam mê của mình. (Tác giả: Vũ Hoàng Khôi – giải Nhì).

Là một người đam mê nhiếp ảnh, tôi luôn phải khám phá những địa danh mới, đi qua những đoạn đường chông gai và trắc trở. Chính vì vậy, Honda đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết để tôi có thể sáng tác những bức ảnh đẹp nhất thỏa mãn đam mê của mình. (Tác giả: Vũ Hoàng Khôi – giải Nhì).


Là người yêu thích những dòng xe Honda, đặc biệt nhất trong tôi và tất cả những người bạn của tôi là chiếc Honda Super Cub đã trở thành một huyền thoại. Đến tận hôm nay, nó vẫn luôn là một niềm đam mê bất tận, một cầu nối để tất cả chúng tôi gặp gỡ nhau, cùng nhau sẻ chia và đồng hành trong mọi cuộc hội ngộ, thậm chí là một sự kiện lớn nhất trong cuộc đời mình. (Tác giả: Đỗ Nguyễn Duy Tuấn – giải Nhì).

Là người yêu thích những dòng xe Honda, đặc biệt nhất trong tôi và tất cả những người bạn của tôi là chiếc Honda Super Cub đã trở thành một huyền thoại. Đến tận hôm nay, nó vẫn luôn là một niềm đam mê bất tận, một cầu nối để tất cả chúng tôi gặp gỡ nhau, cùng nhau sẻ chia và đồng hành trong mọi cuộc hội ngộ, thậm chí là một sự kiện lớn nhất trong cuộc đời mình. (Tác giả: Đỗ Nguyễn Duy Tuấn – giải Nhì).


Tết đến rồi, con về với mẹ đây!

(Tác giả: Nguyễn Khắc Toàn – giải Nhì).

Tết đến rồi, con về với mẹ đây!

(Tác giả: Nguyễn Khắc Toàn – giải Nhì).


Ảnh chụp cách đây đã hơn mười năm , vào chiều mồng một Tết , trên dốc Bến Ngự , Huế . Cả nhà trên xe Cub81 đi chúc Tết ông bà ngoại . Bây giờ con gái đã vào đại học , nhìn lại ảnh vẫn thấy như mới ngày hôm qua.

(Tác giả: Lê Quang Thành – giải Ba).

Ảnh chụp cách đây đã hơn mười năm , vào chiều mồng một Tết , trên dốc Bến Ngự , Huế . Cả nhà trên xe Cub81 đi chúc Tết ông bà ngoại . Bây giờ con gái đã vào đại học , nhìn lại ảnh vẫn thấy như mới ngày hôm qua.

(Tác giả: Lê Quang Thành – giải Ba).


Honda - người bạn trên mọi cung đường.7 năm gắn bó với chiếc xe Wave RSX có biết bao kỷ niệm khó quên. Trong những hành trình đã qua, chiếc xe đã cùng tôi rong ruổi trên những con đường đầy nắng gió từ miền Tây yên bình đến những con đường đất đỏ Tây Nguyên và cả những con đường ven biển tuyệt đẹp. Honda đã cùng tôi làm nên những hành trình thật thú vị theo cách đơn giản như thế !

(Tác giả: Trịnh Thế Đông - giải Ba).

Honda - người bạn trên mọi cung đường."7 năm gắn bó với chiếc xe Wave RSX có biết bao kỷ niệm khó quên. Trong những hành trình đã qua, chiếc xe đã cùng tôi rong ruổi trên những con đường đầy nắng gió từ miền Tây yên bình đến những con đường đất đỏ Tây Nguyên và cả những con đường ven biển tuyệt đẹp. Honda đã cùng tôi làm nên những hành trình thật thú vị theo cách đơn giản như thế !

(Tác giả: Trịnh Thế Đông - giải Ba).


Là con gái, tôi từng rất đắn đo khi chọn cho mình dòng Honda CBR150 - dòng môtô vốn vẫn luôn mặc định dành cho nam giới. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, trải qua bao cung đường từ Nam đến Bắc, chiếc xe chứng minh là lựa chọn tốt nhất, mạnh mẽ một cách hoàn hảo.

(Tác giả: Lý Tú Dung – giải Bức ảnh Ấn tượng).

Là con gái, tôi từng rất đắn đo khi chọn cho mình dòng Honda CBR150 - dòng môtô vốn vẫn luôn mặc định dành cho nam giới. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, trải qua bao cung đường từ Nam đến Bắc, chiếc xe chứng minh là lựa chọn tốt nhất, mạnh mẽ một cách hoàn hảo.

(Tác giả: Lý Tú Dung – giải Bức ảnh Ấn tượng).


Niềm vui mỗi lần về quê của tôi là được ra vườn chuối thu hoạch cùng mẹ. Tôi đứng lên chiếc xe Honda huyền thoại chặt chuối giúp mẹ tôi, chân tôi giả vờ run, tôi kêu sắp ngã để làm nũng mẹ, tôi thích cảm giác lúc đó. Tôi như một đứa trẻ con đang chực ăn vạ vậy. Không biết chiếc Honda đó có từ bao giờ nhưng nó đã trở thành một người bạn thân thiết trong gia đình tôi. Tôi yêu gia đình tôi, tôi yêu Honda!

(Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh – giải Lời đề Ấn tượng).

Niềm vui mỗi lần về quê của tôi là được ra vườn chuối thu hoạch cùng mẹ. Tôi đứng lên chiếc xe Honda huyền thoại chặt chuối giúp mẹ tôi, chân tôi giả vờ run, tôi kêu sắp ngã để làm nũng mẹ, tôi thích cảm giác lúc đó. Tôi như một đứa trẻ con đang chực ăn vạ vậy. Không biết chiếc Honda đó có từ bao giờ nhưng nó đã trở thành một người bạn thân thiết trong gia đình tôi. Tôi yêu gia đình tôi, tôi yêu Honda!

(Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh – giải Lời đề Ấn tượng).


Tôi thích chiều tàn hoàng hôn, tôi thích cái cách mặt trời buông xuống như chính con người trong tôi, trầm lặng và yên bình. Mặc dòng đời xối xả cứ trôi, hoàng hôn là lúc để chính tôi sống chậm lại, tựa lưng vào người bạn đường của mình nghĩ về ước mơ tìm đến những con đường mới mà mai đây, chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục.

(Tác giả: Nguyễn Hoài Phúc – giải Bình chọn Cao nhất).

"Tôi thích chiều tàn hoàng hôn, tôi thích cái cách mặt trời buông xuống như chính con người trong tôi, trầm lặng và yên bình. Mặc dòng đời xối xả cứ trôi, hoàng hôn là lúc để chính tôi sống chậm lại, tựa lưng vào người bạn đường của mình nghĩ về ước mơ tìm đến những con đường mới mà mai đây, chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục."

(Tác giả: Nguyễn Hoài Phúc – giải Bình chọn Cao nhất).

Qua những bức ảnh có thể thấy rõ sự gắn kết chặt chẽ của các khách hàng Việt Nam với những chiếc xe mang nhãn hiệu Honda. Và cuộc thi ảnh “Honda trong tôi” đã phần nào chuyển tải được những tâm tình cảm của người dùng xe Honda tại Việt Nam. Những người tới tham quan triển lãm ảnh “Honda trong tôi” cũng chia sẻ rằng rất mong muốn Honda Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh để được ngắm nhìn những bức ảnh đẹp, những lời bình đầy cảm xúc về những chiếc xe Honda trong thời gian tới đây.