3 năm nỗ lực với vô số nốt thăng trầm của một chủ xe Tuk-Tuk giấu tên đã "viên mãn" với kết quả hoàn tất một vòng đường đua Nurburgring dài gần 21 km trong 31 phút 49 giây 46. Đây được đánh giá là "thành công" bởi xe Tuk-Tuk 3 bánh là phương tiện… không thể thiếu phù hợp hơn để đem tới trường đua.

Bjorn Lagercrantz và Peter Ternstrom là 2 hành khách "bất đắc dĩ" trên chiếc Tuk-Tuk theo yêu cầu của chủ xe kiêm luôn tay lái khi anh muốn hoàn tất Nurburgring mà có người chứng kiến, đồng thời giữ đúng bản chất "taxi" của dòng xe Đông Nam Á này.

Xe Tuk-Tuk của người Thái xuất hiện tại Nurburgring

Chiếc Tuk-Tuk được vận chuyển từ Thái Lan sang Đức từ 3 năm trước vì lần đua lịch sử này. Xe đã từng thử sức một lần hồi năm ngoái nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng vì máy xe "không chịu nổi nhiệt khi vận hành quá mức". Chủ xe phải nhờ tới một hãng cung ứng linh kiện động cơ cho Koenigsegg để chế tạo riêng piston đúc bền bỉ hơn.

"Ngồi trên xe quả thật là một trải nghiệm kinh hoàng không thể quên. Chiếc xe 3 bánh mang đến cảm giác thiếu ổn định và mỏng manh như 1 tờ giấy vậy, xe thậm chí còn vào cua vài lần bằng 2 bánh nữa. Chúng tôi không bao giờ muốn làm điều tương tự một lần nữa, thật khủng khiếp" là chia sẻ của 2 thành viên ngồi sau bất đắc dĩ nói trên.

Nhờ linh kiện siêu xe, Tuk-Tuk hoàn thành một chặng đua Nurburgring nhưng hành khách trên xe khiếp hãi  - Ảnh 2.

Vì kỷ lục của chiếc Tuk-Tuk đã được Nurburgring công nhận, kênh YouTube của đường đua này sẽ sớm đăng tải video quay lại hoàn chỉnh toàn bộ quy trình chiếc xe 3 bánh chinh phục "địa ngục xanh" như thế nào. Với chia sẻ của đội đua, đây chắc hẳn là trải nghiệm đầy tính giải trí rất đáng xem.

Tham khảo: The Drive

Nhờ linh kiện siêu xe, Tuk-Tuk hoàn thành một chặng đua Nurburgring nhưng hành khách trên xe khiếp hãi  - Ảnh 3.