Cuối tháng 7 vừa qua, người đi đường đã tình cờ ghi lại được 1 đoạn video khiến nhiều người, nhất là những người yêu động vật cảm thấy xót xa và phẫn nộ.

Theo đó, sự việc diễn ra trên con đường ở thành phố Horizon, ngoại ô Hạt El Paso, bang Texas của Mỹ. Một chiếc SUV trắng dừng lại bên đường, sau đó 1 người đàn ông bước ra, sau khi tháo bỏ dây xích cổ thì đã bỏ lại chú chó cưng - 1 chú chó husky có bộ lông trắng đen tuyệt đẹp.

Nhẫn tâm bỏ lại chó cưng rồi lái xe rời đi, diễn biến sau đó khiến người chủ xấu hổ không để đâu cho hết - Ảnh 1.

Người đàn ông trẻ hơn đã tháo dây ở cổ, bỏ lại chú chó bên ngoài, tài xế là 1 người đàn ông có tuổi.

Trong khi đó, theo hình ảnh trên gương chiếu hậu, tài xế là 1 người đàn ông có tuổi đang ngồi chờ. Cuối cùng, chiếc xe lao vút đi, còn chú chó thì chạy theo những người chủ đã bỏ rơi nó, nhưng tất nhiên, nó không thể đuổi kịp chiếc xe.

Nhẫn tâm bỏ lại chó cưng rồi lái xe rời đi, diễn biến sau đó khiến người chủ xấu hổ không để đâu cho hết - Ảnh 2.

Hình ảnh chú chó ngơ ngác chạy theo những người chủ đã bỏ rơi nó khiến nhiều người đau lòng và phẫn nộ thay cho nó.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng, nó đã gây ra 1 làn sóng phản đối dữ dội. Đa phần đều tức giận trước sự vô cảm và nhẫn tâm của những người đàn ông. "Làm sao mà người có trái tim lại làm được việc này nhỉ? Thật đúng là những kẻ kinh khủng", 1 người bình luận.

"Chứng kiến cảnh này buồn quá. Khổ thân chú chó. Nó thì chỉ biết thể hiện tình yêu thương với chủ thôi", 1 người khác chia sẻ.

Nhẫn tâm bỏ lại chó cưng rồi lái xe rời đi, diễn biến sau đó khiến người chủ xấu hổ không để đâu cho hết - Ảnh 3.

Những bình luận thể hiện sự phẫn nộ của cư dân mạng.

"Tôi thì không thể nói hết được sự giận dữ của mình khi xem cảnh này", 1 người nữa lên tiếng.

Được biết, chỉ sau đó 3 hôm, 1 người đàn ông ở Texas đã bị bắt vì hành vi đối xử tệ hại với vật nuôi, cụ thể là đã bỏ rơi 1 chú chó husky ở bên đường. Đó là ông Luis Antonio Campos, 68 tuổi. Ông Luis đã bị bắt giữ ở văn phòng cảnh sát trưởng Hạt El Paso và đã phải trả 5000 đô la tiền bảo lãnh mới được tại ngoại.

Nhẫn tâm bỏ lại chó cưng rồi lái xe rời đi, diễn biến sau đó khiến người chủ xấu hổ không để đâu cho hết - Ảnh 4.

Ông Luis Antonio Campos, 68 tuổi, bị bắt vì đã bỏ rơi 1 chú chó husky ở bên đường.

Cảnh sát không khẳng định ông Luis chính là người đàn ông ngồi trong xe trong đoạn clip trên, tuy nhiên theo các cư dân mạng, hình ảnh phản chiếu ở gương chiếu hậu chính là ông Luis.

Suy đoán này càng thêm có cơ sở khi cảnh sát cho biết vụ việc sẽ được điều tra kỹ và họ dự định sẽ bắt giữ thêm 1 người liên quan mà nhiều người cho rằng chính là người đàn ông trẻ hơn đã trực tiếp bỏ lại chú chó trong đoạn clip.

Nhẫn tâm bỏ lại chó cưng rồi lái xe rời đi, diễn biến sau đó khiến người chủ xấu hổ không để đâu cho hết - Ảnh 5.

Chú chó husky đã có 1 mái ấm mới, điều này khiến nhiều cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là người ghi lại đoạn clip (cũng chính là người gọi báo cảnh sát) đã giúp chú chó husky đáng thương được đưa đến Trung tâm Cứu hộ chó săn Huckleberry ở El Paso.

Cuối cùng, chú chó khoảng 10 tháng tuổi đã được đặt tên mới là Nanook và đã được 1 gia đình nhận nuôi trong vòng 24 giờ.

"Chúng tôi nghĩ chú chó đã giúp gia đình chúng tôi hoàn thiện. Giờ nó không còn bơ vơ nữa rồi", gia đình mới của chú chia sẻ với hãng tin KFOX.

Theo Daily Mail