Theo tin tức từ trang The Red Star News, đồn cảnh sát ở Thành Đô mới đây đã đưa thông báo về vụ bỏ quên xe ô tô kỳ lạ xảy ra ở một khách sạn địa phương.

Cụ thể, cảnh sát cho biết có một phụ nữ sống tại thành phố khác đã lái chiếc xe thể thao hiệu Mercedes-Benz đến Thành Đô để dự tiệc với bạn bè ở khách sạn. Sau buổi nhậu nhẹt, vì không đủ tỉnh táo nên người này đã đi nhờ xe của bạn về nhà, quên mất rằng chiếc xe của mình vẫn nằm ở bãi giữ xe của khách sạn.

Không ngờ thấm thoát 4 năm trôi qua, chiếc xe vẫn nằm nguyên tại bãi giữ xe của khách sạn và chủ nhân của phương tiện này cũng không hề nhớ ra rằng mình đã đãng trí bỏ quên mất chiếc xe.

Người phụ nữ nhậu say bỏ quên xe sang ở khách sạn suốt 4 năm, dân mạng hoang mang rốt cuộc cô ta giàu có cỡ nào? - Ảnh 1.

Thời gian đầu, chủ khách sạn tưởng rằng chiếc xe ô tô thuộc về một người khách đang lưu trú dài hạn tại đây nhưng vài tháng sau đó, chiếc xe sang vẫn nằm yên một chỗ, không có dấu hiệu được ai sử dụng.

Với tiêu chí "khách hàng là thượng đế", quản lý khách sạn không có chút phàn nàn và còn yêu cầu nhân viên bãi xe chăm sóc, quét bụi hàng ngày cho chiếc xe ô tô, đợi ngày chủ nhân đón về.

Thời gian trôi qua 4 năm liền nhưng người chủ xe vẫn bặt vô âm tín. Đến tháng 7 năm nay, vì bãi xe của khách sạn cần nâng cấp và sửa chữa, chủ khách sạn không có cách nào liên hệ được với chủ phương tiện nên đành nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm thông tin, cảnh sát đã tìm thấy cách liên lạc với chủ sở hữu chiếc xe thông qua số điện thoại của chồng cô ta. Nghe tin về chiếc xe bị bỏ quên, bản thân chủ xe còn không tin nổi mình có thể đãng trí tới mức độ đó.

Người phụ nữ nhậu say bỏ quên xe sang ở khách sạn suốt 4 năm, dân mạng hoang mang rốt cuộc cô ta giàu có cỡ nào? - Ảnh 2.

Trong trí nhớ của người phụ nữ này, cô còn không có chút ấn tượng nào về việc mình đã lái xe đến Thành Đô dự tiệc với bạn. Cho đến khi xem lại số xe ô tô của mình, người phụ nữ mới giật mình thấy đúng là thiếu mất chiếc Mercedes-Benz.

Nữ chủ nhân chiếc xe sau đó đã cử người đại diện đến Thành Đô lấy xe về nhưng quản lý khách sạn yêu cầu họ phải trả tiền phí giữ xe trong 4 năm qua là 50 nghìn tệ (khoảng 177,5 triệu đồng). Cho rằng số tiền này quá lớn, chủ chiếc xe không chấp nhận và muốn thương lượng để giảm giá.

Cuối cùng nhờ sự hòa giải của cảnh sát, phía khách sạn đã đồng ý với mức phí giữ xe cho 4 năm là 6.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng). Sau những tháng ngày bị bỏ rơi, chiếc xe cũng đã được đưa về nhà.

Người phụ nữ nhậu say bỏ quên xe sang ở khách sạn suốt 4 năm, dân mạng hoang mang rốt cuộc cô ta giàu có cỡ nào? - Ảnh 3.

Sự việc được lan truyền khiến không ít cư dân mạng đặt ra câu hỏi về mức độ giàu có của nữ chủ nhân chiếc xe. Không biết rằng ở nhà cô ta có bao nhiêu chiếc xe? Phải chăng xe của người phụ nữ này nhiều đến mức thiếu mất một chiếc mà cô ta cũng không hay biết? Một số ý kiến còn nghi ngờ về độ trung thực trong lời khai của người phụ nữ, cho rằng cô ta đã làm điều gì khuất tất.

"Thật khó tin rằng tôi có một chiếc xe đắt tiền như vậy mà lại quên mất. Phải chăng người phụ nữ này đang giấu giếm chuyện gì đó?".

"Có lẽ người chồng cần phải tìm hiểu xem vào đêm ở Thành Đô vợ mình đã làm gì. Chúc anh thật may mắn!".

"Cô ta đậu xe ở khách sạn 4 năm không nhớ mà vẫn kỳ kèo đòi giảm phí giữ xe? Bảo sao người ta hay nói người giàu thường rất ki bo".

(Nguồn: 163)