Ở phía Đông Bắc của trung tâm thành phố Osaka, một nhà ga kì lạ luôn là nơi thu hút sự chú ý của khách tham quan, đó chính là nhà ga Kayashima. Tại nơi đây, người ta đã tạo ra một cái lỗ xuyên suốt từ sàn cho tới tận mái nhà ga để lấy chỗ cho một cây cổ thụ phát triển ngay bên trong nhà ga. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng tới một phiên bản khác của Laputa, lâu đài trên mây nổi tiếng trong phim hoạt hình Nhật Bản.

Được biết, đây là cây long não cổ thụ và cây này được ước tính lên tới 700 năm tuổi. Đằng sau việc xây dựng một mái che cũng như nhà ga kì lạ này ngay bên trên cây cổ thụ lại là một câu chuyện dài đã được người dân ở đây truyền tai nhau lại đến mức có rất nhiều dị bản khác nhau, được thay đổi qua lời kể của rất nhiều người.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 1.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 2.

Nhà ga Kayashima được mở lần đầu tiên vào năm 1910 và tại thời điểm đó, cây long não này mọc ngay cạnh nhà ga. Trong 60 năm sau, nhà ga không hề thay đổi về quy mô, diện tích nhưng việc dân cư ngày một đông đúc đã khiến nơi đây quá tải, tạo sức ép lên nhà ga và người ta đã phải lên kế hoạch mở rộng nhà ga. Kế hoạch này đã được phê duyệt vào năm 1972 và người ta đã dự định đốn hạ cây cổ thụ này.

Tuy nhiên, cây long não này đã song hành cùng với tín ngưỡng thờ thần linh tại đây từ rất nhiều năm. Và kể từ khi người dân trong vùng biết được chuyện nhà ga dự định đốn hạ cây này thì xung quanh cây đã phát ra những tiếng ồn kì lạ. Nhiều người cho rằng đó là sự tức giận của thần cây, còn những người lo việc đốn hạ cây thì cũng gặp một số tai nạn xui xẻo. Một vài người cố đốn cành cây thì hôm sau cũng đã bị lên cơn sốt cao. Người ta cũng từng cho rằng đã tìm thấy một con rắn trắng quấn quanh thân cây và nhiều người còn khẳng định đã thấy khói bốc ra từ trên ngọn cây.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 3.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 4.

Cuối cùng, nhà ga đã quyết định giữ lại cây cổ thụ này, xây dựng thang máy xung quanh cây và vẫn tạo không gian mở xung quanh để cây có thể phát triển thoải mái. Nhà ga cuối cùng cũng đã được hoàn thiện vào năm 1980 và bên dưới chân của cây cổ thụ này, ban quản lý nhà ga cũng đã đặt cả một miếu nhỏ để thờ thần cây.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 5.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 6.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 7.

Người Nhật xây ga tàu điện né cây 700 năm tuổi như thế nào - Ảnh 8.

Hình ảnh cây cổ thụ 700 năm tuổi nhìn từ xa.

Ảnh: Studio Ohana