Sinh ra trong gia đình 10 người con, trải qua tuổi thơ cơ cực, lớn lên thì bôn ba mưu sinh nên anh Nguyễn Thanh Tòng (tên thường gọi khác là Hải, làm quán ăn ở phường 3, quận 11, TP HCM) luôn thấu hiểu sự vất vả của những người nghèo khó.

Từ sự cảm thông cộng với tính cách hào sảng, nhiệt tình và hết lòng vì mọi người nên khi kinh tế ổn hơn, anh Hải luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh, giúp từ những điều nhỏ nhất tùy vào khả năng của bản thân.

Được biết, anh Hải đã có nhiều năm làm từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo. Tính đến nay, anh đã mua, tặng hàng hàng chục chiếc xe máy. Những câu chuyện, hoàn cảnh được hỗ trợ đều được anh Hải chia sẻ và đăng lên mạng xã hội. Bạn bè anh hết lời khen ngợi và đặt cho anh biệt danh là người đàn ông "hào phóng nhất Sài Gòn".

Người đàn ông tặng SH cho tài xế xe ôm, liên tục lặp lại một hành động trong nhiều năm qua khiến ai cũng nể - Ảnh 1.

Chân dung anh Nguyễn Thanh Tòng (Hải).

Khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, chứng kiến nhiều mảnh đời chật vật mưu sinh, anh Hải lại tiếp tục giúp người, giúp đời. Và cứ thế, lần lượt những chiếc xe máy đủ chủng loại được anh Hải trao tặng cho người nghèo, người khó khăn hay thất nghiệp quanh khu vực. Hầu hết các trường hợp được anh Hải giúp đỡ đều không có phương tiện đi lại, người có thì xe quá cũ kỹ, đi được thì ít mà sửa chữa thì nhiều.

Mới đây, anh Hải đã mua thêm chục chiếc xe máy khác để tiếp tục giúp đỡ những người quanh khu vực. Đến nay, anh đã tìm được 3 trường hợp thực sự khó khăn để trao tặng. Trong đó, hầu hết đều có hoàn cảnh bi đát, không có chỗ ở, lo chạy ăn từng bữa.

Người đàn ông tặng SH cho tài xế xe ôm, liên tục lặp lại một hành động trong nhiều năm qua khiến ai cũng nể - Ảnh 2.

Anh Hải mua hàng chục chiếc xe để đem tặng cho người nghèo.

Anh Hải chia sẻ, có trường hợp anh D. làm nghề phụ hồ. Người đàn ông này sống một mình trong chòi rẫy (xin ở nhờ). Ngày ngày, anh này vác xe đạp cà tàng đi làm hồ. Có hôm đi xa tận hàng chục km, anh phải dậy từ 4-5h sáng đạp xe đi làm rất vất vả.

Hay một trường hợp khác là ông S. cũng éo le không kém. Vợ ông mất vì bạo bệnh, ông một mình "gà trống" nuôi 2 người con trai, hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Gia đình ông S. có chiếc xe máy thì chạy xịt khói mù trời. Thấy khổ quá, anh Hải đã tặng chiếc xe mới rồi hướng dẫn ông đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Anh còn cho thêm tiền để người này mua đồng phục và mũ của công ty.

Người đàn ông tặng SH cho tài xế xe ôm, liên tục lặp lại một hành động trong nhiều năm qua khiến ai cũng nể - Ảnh 3.
Người đàn ông tặng SH cho tài xế xe ôm, liên tục lặp lại một hành động trong nhiều năm qua khiến ai cũng nể - Ảnh 4.

Những trường hợp được anh Hải trao tặng xe máy.

Chung quy mục đích của anh Hải là khích lệ tinh thần những người có hoàn cảnh khó khăn. Giúp cho họ "chiếc cần câu cơm" để mưu sinh và cải thiện cuộc sống. Đối với anh Hải đó là cách giúp đỡ lâu dài và thực tế nhất.

"Nói chung họ khổ lắm, bữa ăn có hôm cơm không, có hôm chỉ có 1 vài miếng thức ăn. Thấy những cảnh như vậy, tôi cầm lòng không nổi, thương lắm! Dù không khá giả là mấy nhưng tôi cố giúp được gì mình giúp cho họ đỡ cực. Trước mắt được đồng nào hay đồng ấy, khi hết dịch thì công việc của họ sẽ thuận lợi hơn", anh Hải nói.

Khoảng nửa tháng trước, cái tên Nguyễn Thanh Tòng cũng đã gây chú ý trên mạng với hành động tặng chiếc SH "xịn xò" cho tài xế bị lừa mất xe máy ở Quảng Ngãi. Người đàn ông may mắn này là anh Nhân.

Cụ thể, chiều ngày 2/8, trong lúc giao hàng đến khu vực ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì anh Nhân bị lừa mất chiếc xe máy Wave Alpha, toàn bộ tiền và giấy tờ đều để trong cốp.

Trong lúc lướt mạng thấy được câu chuyện trên, anh Hải không đắn đo liền tặng luôn chiếc xe SH mà gia đình đang sử dụng cho người đàn ông xa lạ đang gặp nạn này.

Người đàn ông tặng SH cho tài xế xe ôm, liên tục lặp lại một hành động trong nhiều năm qua khiến ai cũng nể - Ảnh 5.