Vào năm 1997 tại thành phố Frankfurt, Đức, một người đàn ông báo với cảnh sát rằng chiếc xe của mình đã bị đánh cắp.

Cảnh sát đã theo dấu chiếc xe bị mất tích trong suốt 20 năm chỉ để khám phá ra rằng, chủ sở hữu đã bỏ quên xe ở bãi đỗ rồi cho rằng nó bị mất cắp.

Chiếc ô tô được tìm thấy dưới hầm để xe của một tòa nhà thuộc khu công nghiệp cũ, sắp bị phá hủy.

Theo tờ Augsberger Allgemein của Đức, người chủ sở hữu giờ đã 76 tuổi, ông cùng con gái đến nhận lại chiếc xe. Thật không may, do thời gian nên chiếc xe đã xuống cấp nghiêm trọng và không thể hoạt động nữa.

Nhà chức trách ở Frankfurt cho biết: "Chiếc xe không thể chạy được nữa và sẽ bị tống vào bãi phế liệu".

 Người đàn ông Đức báo mất ô tô, 20 năm sau vẫn tìm thấy với lý do như dở hơi - Ảnh 1.

Nhà chức trách ở Frankfurt cho biết: "Chiếc xe không thể chạy được nữa và sẽ bị tống vào bãi phế liệu" (Ảnh minh họa)

Từng có vụ việc tương tự ở Đức, một người đàn ông đã mất 2 năm mới tìm lại được chiếc xe của mình. Anh ta xuống xe để đi uống bia tại Munich, sau đó say xỉn và không nhớ nổi chỗ đỗ xe.

Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy chiếc xe cách nơi người đàn ông cho rằng mình đã đỗ xe 4km. May mắn là 40.000 euro trong cốp xe cùng các dụng cụ trị giá 50.000 euro vẫn còn nguyên vẹn.