Một trong những tai nạn nguy hiểm nhất có thể xảy ra trên đường đua là việc chiếc xe đua với hàng ngàn chi tiết điện tử bốc cháy. Không chỉ đặt tính mạng người lái vào thế nguy hiểm, ngọn lửa bốc lên cũng làm cản trở đội ngũ cứu hộ trong việc giải cứu tay đua, nhất là khi lửa thường lan rất nhanh dẫn tới việc thời gian cứu hộ bị rút ngắn đi trông thấy.

Có lẽ cũng vì biết như thế mà ông Dean Jones, cha của tay đua Mike Jones tham gia đường đua South Boston Speedway, đã tự ý hành động trước khi đội cứu hộ kịp tới nơi để giải thoát con trai mình khi lửa bùng lên từ khoang động cơ chiếc xe của anh sau một vụ va chạm. Chỉ mất 5 giây để chiếc xe bốc cháy tính từ thời điểm va chạm xảy ra và 15 giây sau, ông Dean đã nhảy qua hàng rào để có mặt bên cạnh chiếc xe đua.

Ông Dean Jones cứu con trai mình khỏi chiếc xe đua bốc cháy ngùn ngụt tại đường đua South Boston Speedway

May mắn là có vẻ như khoang động cơ đã tạm thời ngăn vụ cháy không diễn tiến quá nhanh, giúp ông Dean đưa Mike thoát ra ngoài an toàn chỉ sau 6 giây. Đây cũng là lúc đội cứu hộ đến nơi và bắt đầu tiến hành dập lửa. Thông tin chính thức cho biết cả 2 đều không bị thương. Thậm chí ông Dean còn đủ bình tĩnh để ở lại để bấm công tắc ngắt kết nối giữa bình xăng và động cơ để giúp đội cứu hộ nhanh chóng kiểm soát ngọn lửa.

Hành động của ông Dean Jones đã nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ các khán giả có mặt tại trường đua lúc đó. Đây cũng là một tai nạn hiếm hoi kết thúc có hậu bởi trong đua xe, từ những sự cố rất nhỏ cũng có thể dẫn tới diễn biến khó lường hoàn toàn có khả năng đe dọa tính mạng các tay đua chỉ trong chớp mắt.

Tham khảo: TMRacing