Sở Cứu hỏa Thành phố Ocean, thuộc tiểu bang Maryland ở Mỹ cho biết vụ việc 1 chiếc xe tải va chạm với 5 chiếc xe hơi xảy ra trên một cây cầu bắc qua Vịnh Assawoman lúc 3h ngày 2/5 (giờ địa phương). Lúc này, một người đàn ông tốt bụng có mặt tại hiện trường đã nhìn thấy đứa trẻ bị bật ra ngoài từ một chiếc xe đang "cheo leo" trên thành lan can rơi xuống vịnh.

Người anh hùng cứu sống đứa bé bị văng ra từ xe tải khỏi lưỡi hái tử thần - Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải chở bé gái nhỏ nằm chắn ngang lan can trên cầu bắc qua vịnh Assawoman. Ảnh: Twitter

Người này đã lập tức nhảy từ trên cầu xuống vịnh cứu đứa trẻ và đưa bé gái đến một chiếc thuyền gần đó một cách an toàn.

Bé gái ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore kiểm tra và may mắn tình trạng sức khỏe vẫn ổn định, không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Người anh hùng cứu sống đứa bé bị văng ra từ xe tải khỏi lưỡi hái tử thần - Ảnh 2.

Người đàn ông tốt bụng đã cứu cô bé lên khỏi mặt nước và đưa lên một chiếc thuyền gần đó một cách an toàn. Ảnh: Twitter

Chia sẻ với chương trình "Today" của NBC, “người anh hùng” Joe Oertel nói rằng thời điểm đó anh rất sốc, không nghĩ gì nhiều ngoài việc “nhanh chóng cứu lấy đứa bé và đảm bảo cháu được an toàn”.

Người anh hùng cứu sống đứa bé bị văng ra từ xe tải khỏi lưỡi hái tử thần - Ảnh 3.

Đội cứu hộ ứng phó với vụ tai nạn 5 ô tô trên cầu Quốc lộ 90. Ảnh: Twitter.

Rob Korb, một lính cứu hỏa của Ocean City bày tỏ sự ngưỡng mộ với Joe Oertel qua phỏng vấn của CNN ““Tôi rất muốn bắt tay anh ấy và mời anh ấy uống bia cùng mình vào một ngày nào đó.”

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ va chạm xe liên hoàn, nhưng ít nhất 7 người đã bị thương.