Thời tiết ngày hôm nay có hơi se lạnh... Và chính những ngày đầu năm mới thế này là lúc để chúng ta thấy sự khác biệt so với thường ngày trên mỗi con đường. Trừ những dịp nghỉ lễ dài ngày, có lẽ các tuyến phố như Ngã Tư Sở, Thái Hà, chùa Bộc... Luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ ai phải đi qua đây. Thế nhưng, những ngày như hôm nay thật khác, các con phố đông đúc, tắc đường thường ngày bỗng trở nên bình yên như thế này đây.

img
img

Tuyến phố Láng Hạ ngày hôm nay đã thật khác... 

Ngày thường thì tắc mà mùng 1 Tết Hà Nội lại bình yên như thế này đây - Ảnh 2.

Hình ảnh khác từ trên cao của tuyến phố Láng Hạ giao với Thái Hà.

img
img

img
img

Hay nút giao cắt Nguyễn Chí Thanh - La Thành cũng hiếm khi có thể thông thoáng như ngày hôm nay. 

Ngày thường thì tắc mà mùng 1 Tết Hà Nội lại bình yên như thế này đây - Ảnh 5.

Hình ảnh khác từ phố Nguyễn Chí Thanh trong sáng ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019.

img
img

Tuyến phố Kim Mã thường ngày là một trong những điểm tắc cục bộ, bởi tuyến phố này nhỏ và đang có công trình xây dựng. 

img
img

Cát Linh là địa điểm đang xây dựng với tuyến đường sắt trên cao, kèm theo việc mở đường nên giao thông ở đây thường xuyên tắc, nhưng ngày hôm nay thì thật khác biệt.

img
img

Phố Xã Đàn với chùa Kim Liên cũng là điểm ghi nhận mật độ giao thông cao vào thường ngày.

img
img

Đường hầm Kim Liên hôm nay chắc hẳn là mơ ước với những ai thường xuyên phải đi qua đây.

img
img

Một góc nhìn khác từ tuyến phố Xã Đàn giao với Giải Phóng, nơi đường hầm Kim Liên đi qua.

img
img

Ngã Tư Sở chính là một trong những nút giao "kinh hoàng" về mật độ giao thông mọi ngày.

img
img

Cuối cùng, Phạm Ngọc Thạch giao với chùa Bộc hôm nay cũng thật sự bình yên và thông thoáng đến thế.

Ảnh: Lê Hoàng - Việt Anh