Kevin Nicks từ lâu đã cụ thể hóa niềm đam mê của mình với nhà kho di động thành các kỷ lục Guinness khác nhau. Ông từng nắm giữ kỷ lục Guinness về nhà kho nhanh nhất thế giới ở tốc độ 129 km/h và cũng vừa tự tay xô đổ cột mốc đó thêm một lần nữa ở mức 163 km/h.

Để làm được như vậy, căn nhà kho 4 bánh đặc biệt của người đàn ông 54 tuổi sử dụng nền tảng là chiếc Volkswagen Passat được chế tác lại vô cùng khéo léo để đứng vững trước căn nhà khổng lồ bên trên. 

Sau khi đã chinh phục kỷ lục Guinness lần 1, Kevin quyết định nâng cấp động cơ lên dòng V6 tăng áp kép 450 mã lực của Audi để quyết tâm xô đổ cột mốc 100 mph (161 km/h) và cuối cùng đã thành công. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng làm sao thiết kế được một chiếc "xe" đủ sức chống chọi với lực cản không khí vô cùng lớn bởi kích thước khổng lồ hoàn toàn không phải là điều dễ dàng, chưa kể là vận hành ở tốc độ nhanh như vậy.

Căn nhà kho di động của Kevin Nicks vừa phá kỷ lục Guinness thế giới

Theo Kevin, nhà kho di động của ông đã được Bộ Giao thông Anh cấp giấy phép vận hành như ô tô bình thường bởi có đủ các trang bị cần thiết theo yêu cầu của luật giao thông như hệ thống đèn trước/sau hay còi báo hiệu. 

Ông cũng tự tin rằng đây chính là nhà kho duy nhất đạt chuẩn vận hành ngoài đường phố trên toàn cầu – một niềm tự hào to lớn không kém với kỷ lục Guinness vừa thiết lập. Vậy mới thấy người mê xe cũng có đủ người đủ dạng, trong đó có cả người mê xe cải tiến thành nhà kho.

Tham khảo: Jalopnik