Nhiều ngày sau khi việc tốt của mình được lan truyền trên mạng xã hội, tài xế xe container Nguyễn Văn Lực (45 tuổi, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) vẫn bồi hồi khi nhớ lại vụ cứu giúp người tai nạn đêm đó.

Anh Lực kể với Infonet/Vietnamnet rằng khi anh đi trên đường 5 mới hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội rạng sáng 12/3 thì anh phát hiện ra có người bị tai nạn đang nằm bất động ven đường, bên cạnh là một chiếc xe máy đã vỡ nát. Nam thanh niên đi xe máy SH mới không biển số gặp nạn đã tỉnh lại nhưng có dấu hiệu choáng do bị mất máu nhiều.

Kỳ lạ tài xế container mạo danh gây tai nạn để cứu người: Còn người gặp nạn là còn giúp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn anh Lực cứu giúp. Ảnh chụp màn hình

Nam tài xế container đã từng cứu giúp nhiều người bị tai nạn trong hành trình chạy xe những năm qua của mình nên anh ngay lập tức dừng lại, thực hiện các thao tác: bật đèn cảnh báo ở xe container để giữ hiện trường, bảo vệ người gặp nạn, bật điện thoại lên livestream để có bằng chứng chứng minh mình không phải là người gây ra tai nạn.

Sau khi dừng xe, anh Lực liên tục hô hào gọi những người dân nhà ven đường ra cùng cứu giúp người bị nạn nhưng vì là nửa đêm nên anh gọi khản tiếng mà không có ai đoái hòa. Dù cho anh liên tục đập cửa nhà dân, chặn các xe đi trên đường nhưng nhiều người do sợ hãi bị liên lụy nên làm ngơ.

Thấy tình thế quá nguy cấp mà không ai cứu giúp, anh Lực đành phải giả vờ mình là người vừa gây ra vụ tai nạn này để "lừa" một người đàn ông chú ý tới mình và anh đã thành công.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi đi xe máy về nhà gần đó đã rất nhiệt tình phối hợp cùng với anh Lực gửi xe máy của nạn nhân vào nhà gần đó, đưa người bị nạn lên thùng xe container rồi cùng đi vào Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Người may mắn được anh Lực cứu mạng đêm đó là Đỗ Thế Anh, 23 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, phải khâu 40 mũi sau tai nạn. Thế Anh rất mong muốn khi sức khỏe ổn định cùng gia đình tìm đến anh Lực để trả ân tình này.

Trao đổi với VnExpress sau khi nghe nói rằng Thế Anh muốn đến nhà cảm ơn, anh Lực cười xòa: "Tôi cứu người không phải vì muốn nhận quà cảm ơn, được tung hô hay chứng tỏ là người hùng". Thật vậy, nếu cứu người vì mong được đền ơn thì 24 năm qua trong nghề lái xe, anh lực đã không âm thầm giúp đỡ 30 vụ tai nạn trên đường.

Làm ơn là vậy nhưng không ít lần anh Lực "mắc oán", bị người nhà nạn nhân hiểu lầm là người gây tai nạn bởi anh là người đưa nạn nhân vào bệnh viện. Thế nên, mỗi lần gặp tai nạn cần cứu giúp, anh Lựcđều quay video toàn bộ sự việc để làm bằng chứng chứ không phải để đăng lên mạng sống ảo như nhiều người lầm tưởng.

Tuy nhiên, việc tự nhân mình gây tai nạn đêm đó vẫn là quyết định liều lĩnh của anh Lực. "Tôi phải nhận là người gây tai nạn, sẵn sàng chịu trách nhiệm, người khác mới giúp đỡ vì không sợ liên đới chứ trước đó gọi mãi có ai ra đâu. Càng kéo dài thời gian, cơ hội sống của nạn nhân càng thấp", anh Lực giải thích về suy nghĩ lúc đó của mình với VnExpress.

Trước những nghĩa cử cao đẹp của anh Lực, có người ngợi khen, động viên, hâm mộ nhưng cũng có người "gàn dở, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thích làm chuyện bao đồng, có ngày rước họa vào thân", nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh chỉ biết tôn chỉ sống của mình là "còn người gặp nạn là còn giúp".

Chúc cho anh Nguyễn Văn Lực, người tài xế có tâm luôn luôn vạn dặm bình an trên mỗi cung đường và giúp đỡ được nhiều người không may gặp nạn!

Tổng hợp

https://soha.vn/ky-la-tai-xe-container-mao-danh-gay-tai-nan-de-cuu-nguoi-khong-muon-la-nguoi-hung-20220322001518838.htm