Ông Ngô Lộc – trú tại tổ 9, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – cho biết: “Cách đây khoảng 30 năm, tôi có mua lại từ ông X chiếc xe hơi cổ . Sử dụng nhiều năm dưới tên chủ cũ. Năm 1997, tôi mới đổi cà vẹt đứng tên tôi”.

Gần 30 năm qua, chiếc xe từ màu trắng, ông Lộc sơn lại màu đỏ. Ông Lộc sử dụng chiếc xe thường xuyên và nó trở thành người bạn quen thuộc đối với ông Lộc.

Hy hữu xe đồ cổ dùng 30 năm, chủ cũ xin... mua lại ở Bình Dương - Ảnh 1.

Con trai người chủ cũ (trái) và ông Ngô Lộc (phải), cạnh bên là chiếc xe “huyền thoại“. Ảnh: Đ.A

Vào những sự kiện như đội bóng U 23 VN vô địch, hay đội bóng đá Becamex Bình Dương thắng giải, hoặc vào các dịp lễ, tết, hội hè... ông Lộc lại mang chiếc xe đi cổ vũ, vui mừng trên đường phố.

Chiếc xe cũ kỹ trên từng chở Chủ tịch tỉnh Sông Bé (cũ) duyệt binh, một số hoa hậu, điễn viên điện ảnh, người đẹp... cũng không ít lần chụp ảnh bên chiếc xe đồng nát “huyền thoại” này của ông Lộc.

Đặc biệt, vì xuất thân là phóng viên báo Sông Bé (cũ), rồi Bình Dương , ông Lộc đã dùng chiếc xe trên chở nhiều đồng nghiệp đi tác nghiệp khắp các tỉnh thành miền Đông Nam bộ...

Hy hữu xe đồ cổ dùng 30 năm, chủ cũ xin... mua lại ở Bình Dương - Ảnh 2.

Chiếc xe được rất nhiều người ở tỉnh Bình Dương biết đến từ nhiều năm nay. Ảnh: Đ.A

Mới đây, con trai người chủ cũ của chiếc xe trên đã hết sức thán phục ông Lộc đã giữ gìn, sử dụng chiếc xe bền bỉ gần 30 năm và hiện chiếc xe vẫn chạy tốt. Trân trọng kỷ vật cũ của người cha thân yêu, người con trai đã ngỏ ý xin mua lại chiếc xe từ ông Lộc để mang về gìn giữ.

Dù gắn bó, có nhiều kỷ niệm với chiếc xe suốt hành trình gần 30 năm, nhưng ông Ngô Lộc vẫn vui vẻ đồng ý giao lại chiếc xe về cho chủ cũ của nó.