Câu chuyện dở khóc dở cười xuất hiện được thanh niên chia sẻ trên mạng xã hội. Găp trục trặc giữa đường, cậu tưởng được người tốt bụng giúp đỡ nhưng sự thật lại là tình huống trớ trêu.

"Mới sáng ra xe bất ngờ hết xăng, cảm thấy vui mừng khôn xiết khi vẫy tay được một chú Grab gương mặt hiền hậu, chất phác. Mình bảo "chú ơi giúp cháu lại cây xăng kia một đoạn". 

Chú nhẹ nhàng lấy dây ra, tự buộc vào xe mình mà chẳng nói năng gì, tự nhiên mình cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời và ý nghĩa. Đúng là sống tốt sẽ gặp may mắn. Buộc dây xong đâu vào đấy chú bảo:

"200m tương đương 5 chục. Cây xăng kìa, bỏ tiền ra hoặc chịu khó dắt bộ vài chục mét qua đèn đỏ đi cháu".

Hết xăng giữa đường, thanh niên vẫy đúng chú xe ôm nhiệt tình, câu chốt cuối khiến anh tỉnh mộng - Ảnh 1.

Sự thật bất ngờ khiến chàng trai vô cùng bối rối. Mọi hành động đều cho thấy chú xe ôm là người tốt trừ câu nói cuối cùng.

Đây mà là sự thật mà nam thanh niên phải đối diện. Cuộc đời về đa phần là những trao đổi có đi có lại như vậy, tất nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt, nhưng chàng trai này thì rõ ràng không nằm trong số may mắn đó.

"Đau đầu nhỉ! Thôi thì chấp nhận sự thật đi thanh niên. Chú ấy cũng vất vả chạy xe kiếm sống mà", tài khoản Phạm Văn bình luận.

"200 nghìn cho 50m thì hơi chát nhỉ. Sinh viên mà bị trả giá này thì thà dắt bộ còn hơn", một dân mạng khác ngao ngán.