Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Đến hẹn lại lên, dịp 2/9 hàng năm sẽ là dịp mà nhiều người dân sẽ rời Thủ đô Hà Nội để về thăm quê, du lịch nên đường phố Hà Nội vào thời điểm này thường vắng vẻ và rất bình lặng. Điện hình như đoạn ngã tư Lò Đúc - Trần Khát Chân - Kim Ngưu hàng ngày thường đông đúc tập nập thì sáng 2/9 cũng vắng vẻ lạ thường.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Tuyến đường đê Nguyễn Khoái thường là điểm nóng vào mỗi sáng cũng thông thoáng hơn rất nhiều.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông cũng không có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên đây cũng là lúc mà nhiều người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm hoặc vượt đèn đỏ.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Đoạn đường đê Yên Phụ cũng bình yên đến lạ thường.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Khu vực đường Thanh Niên của hồ Tây thì vẫn hơi đông một chút do đây là địa điểm thường xuyên ra tập thể dục buổi sáng của người dân Hà Nội.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Phố Hàng Bông nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ hoặc mở cửa muộn.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Quảng trường Ba Đình cũng thoáng đáng và đa phần là người dân đi bộ tập trung để kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Khu vực Lăng Bác rộng rãi, thoáng đãng là nơi mà nhiều người dân tập trung từ sớm để kỷ niệm ngày 2/9.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Phố đi bộ Hồ Gươmg cũng tập trung nhiều người đi bộ và các tay đua xe đạp.

Hà Nội vắng vẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Trong ngày 2/9/2017, giải đua xe đạp cúp Hoa Sen 2017 cũng sẽ được diễn ra tại khu vực Hồ Gươm.