Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin đăng tải về việc một du khách người Pháp bị tài xế taxi hãng Minh S. chặt chém với giá cao. Theo đó, người đàn ông tên Noel Henri (quốc tịch Pháp) đã bắt taxi của hãng Minh S. mang BKS 30A - 321XX di chuyển từ phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội).

Hà Nội: Quãng đường chỉ 17km nhưng tài xế đi lòng vòng lên 30km rồi chặt chém du khách Tây hơn 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Chiếc xe taxi bị tố "chặt chém" du khách ngoại quốc.

Khi đi đến nơi, tài xế taxi này đã yêu cầu người đàn ông ngoại quốc trả 3.060.000 đồng cho chặng đường khoảng 17km. Do quá bức xúc về hành động "chặt chém" du khách của tài xế taxi, anh Nguyễn Quốc Bình (42 tuổi, trú tại Hải Bối, Đông Anh), bạn của ông Noel Henri đã chụp lại chiếc xe taxi và đồng hồ công-tơ-mét có giá tiền như trên đăng tải lên mạng xã hội để vạch trần chiêu trò này.

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 20/11, anh Bình cho biết, ông Noel Henri (SN 1949, quốc tịch Pháp) là người có họ hàng với người bác họ nhà anh. Noel Henri đến Việt Nam khoảng 2 tháng nay và đến 9h ngày 20/11 ông đã bắt xe taxi đến nhà anh Bình. Khi di chuyển đến nơi, Noel Henri đã móc sạch túi mà chỉ có 3.050.000 đồng, vẫn thiếu 10.000 đồng để đưa cho tài xế.

Hà Nội: Quãng đường chỉ 17km nhưng tài xế đi lòng vòng lên 30km rồi chặt chém du khách Tây hơn 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Khi di chuyển đến nơi, tài xế taxi đã yêu cầu ông Henri trả hơn 3 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 17km.

Theo anh Bình cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Henri đi taxi đến Đông Anh, nên ông cũng nắm rõ giá tiền cho chặng đường đi. Cụ thể, những lần trước vị du khách chỉ đi hết khoảng 250.000 đồng. Tuy nhiên lần này, người tài xế tên Thủy (38 tuổi, trú tại Hưng Yên) đã điều khiển xe taxi chạy lòng vòng khi đến nơi thì đồng hồ báo 30km.

Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động "chặt chém" du khách của tài xế taxi và cho rằng những hành vi này phải được lên án, xử lý nghiêm.

Anh Bình cho biết, đến khoảng hơn 11h cùng ngày, đại diện hãng xe taxi đã đến nhà anh để trả lại số tiền hơn 3 triệu đồng nêu trên, đồng thời ông Henri trả cho tài xế 500.000 đồng. Đại diện hãng taxi cho biết đơn vị này sẽ sa thải tài xế trên sau khi xảy ra vụ việc.