Sau trận mưa lớn, kéo dài từ trưa ngày 24 tới rạng sáng 25/5, nhiều đường phố Hà Nội đã biến thành "sông" khiến giao thông tắc nghẽn.

Đường Tố Hữu hóa thành sông khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đại lộ Thăng Long ngập trong nước. Mực nước được cho là cao tới 60-70cm.

Nhiều tuyến phố khác của Hà Nội cũng không thoát cảnh ngập úng.

Các ô tô đồng loạt chết máy vì ngập nước.

Chủ xe không khỏi "tiếc của" khi sau một đêm, chiếc ô tô của họ bị ngâm trong nước.

Không hiếm cảnh tượng ô tô ngâm nước trong đêm tại Hà Nội sau cơn mưa rạng sáng nay. Một chiếc ô tô bị ngập nước đến quá nắp capô tại khu vực Cầu Giấy.

Thậm chí, có những ô tô cỡ nhỏ gần như "chết đuối".

Chiếc Honda CR-V bị trôi ra hồ Thành Công.

Dọc đường Phạm Hùng là cảnh tượng ngập úng kéo dài.

Hàng loạt ô tô "chôn chân" trong nước ngập tại khu vực Văn Phú, quận Hà Đông. Ảnh: Hoàng Trọng Tuấn

Có người còn gọi đùa cảnh tượng này là "Văn Phú thất thủ".

Phương tiện đi lại "tạm thời" của hai bạn trẻ tại Văn Phú.

Chủ xe có lẽ đang gọi điện "cầu cứu".

Những chiếc ô tô nhỏ trở thành nạn nhân của đường ngập.

Khu vực Keangnam như "vỡ trận". Ô tô xe máy chen chúc nhau đi vào đoạn đường không bị ngập hoặc nước nông.

Người dân Hà Nội bì bõm trong nước ngập.

"Soái ca" là đây chứ đâu.

Xe để trong hầm thì "xác định" rồi.

Ngập sâu tại khu vực Yên Nghĩa, Hà Đông.
Ảnh: Facebook, Otofun