Đối với hầu hết các giúp việc ở Singapore nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung, công việc chính của họ là nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo hoặc chăm sóc các em bé và người già. Đó là những công việc cơ bản mà một giúp việc cần và phải làm được.

Thế nhưng, với cô Astinar, một giúp việc người gốc Indonesia, hiện đang làm việc ở Singapore, có một kỹ năng khác khá mới lạ mà cô đã được gia đình nhà chủ yêu cầu. Đó là kỹ năng lái xe.

Nữ giúp việc gây xôn xao trên mạng khi lái xe sang của gia đình nhà chủ

Mới đây, trong một bài đăng trên nhóm Facebook có hơn 63.000 thành viên mang tên Singapore Incidents, cô Astinar đã gây sự chú ý của cư dân mạng khi kể câu chuyện của bản thân và gửi lời cảm ơn đến ông bà chủ.

Vài dòng tâm sự của Astinar được đăng tải vào thứ Tư (ngày 13 tháng 4) và đến nay đã gây sự chú ý của đông đảo dân mạng. Trong đó, cô Astinar bày tỏ lời cảm ơn đến ông bà chủ của cô vì họ đã bỏ tiền ra tài trợ để cô tham gia khóa học lái xe và nhận bằng, sau đó, họ thậm chí còn giao chìa khóa chiếc xe Mercedes đắt đỏ để cô lái.

Giúp việc giờ xịn quá! Chủ đầu tư cho đi học lái lấy bằng, giao hẳn chìa khóa Mercedes phóng vi vu trên phố - Ảnh 2.

Astinar viết trên Facebook: "Đã 4 năm kể từ khi tôi bắt đầu lái xe. Dù tôi có nói 1.000 lời cảm ơn thì vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với ông bà chủ của tôi".

Nữ giúp việc người Indonesia này đăng tải hình ảnh của một cặp vợ chồng, được cho là ông bà chủ của cô. Cô gọi họ là "Mr Ong Thiam Huat và Mrs Er Shu Qian". Astinar cũng chia sẻ một đoạn video cho thấy cô đang lái chiếc Mercedes của gia đình.

Giúp việc giờ xịn quá! Chủ đầu tư cho đi học lái lấy bằng, giao hẳn chìa khóa Mercedes phóng vi vu trên phố - Ảnh 3.

Nhiều người dùng Facebook cũng để lại bình luận bày tỏ sự thán phục và ngạc nhiên với cách "dùng người" của đôi vợ chồng. Không phải giúp việc là chỉ quanh quẩn trong nhà với nồi niêu, bếp núc hay quần áo, nếu cho họ cơ hội, họ sẽ chứng minh cho mọi người thấy khả năng không ngờ.

Giúp việc giờ xịn quá! Chủ đầu tư cho đi học lái lấy bằng, giao hẳn chìa khóa Mercedes phóng vi vu trên phố - Ảnh 4.

Một vài bình luận của cư dân mạng.

Astinar không phải là người giúp việc đầu tiên có bằng lái xe nhờ gia đình nhà chủ giúp đỡ, nhưng tình hình của cô chắc chắn lạc quan hơn.

Vào năm 2012, một người giúp việc Indonesia có giấy phép lái xe hợp lệ của Singapore đã gặp tai nạn giao thông đường bộ khi đang chở ông chủ của mình đi dạo vòng quanh phố. Cô đã bị người lái xe va chạm với mình "bạo hành" bằng lời nói. Người chủ của cô, vì để bảo vệ giúp việc của mình, đã đánh người đàn ông kia, nên bị kết án một tháng tù giam.

Sau đó, Bộ Nhân lực Singapore (MOM) đã trả lời một lá thư trên tờ Straits Times vào năm 2012 rằng những người giúp việc "không nên lái xe như một phần trách nhiệm trong công việc", vì điều đó sẽ "vi phạm các điều kiện Giấy phép lao động của họ".

Lưu ý của tổ chức này là họ sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể, nhưng người sử dụng lao động cần phải xin giấy phép của nhà chức trách mới được cho giúp việc lái xe.

Nguồn: Asia One

https://afamily.vn/giup-viec-gio-xin-qua-chu-dau-tu-cho-di-hoc-lai-lay-bang-giao-han-chia-khoa-mercedes-phong-vi-vu-tren-pho-20220414153755235.chn