Cuộc điều tra kéo dài từ tháng 10 của cảnh sát địa phương đã dẫn tới cáo buộc phá hoại tài sản cho người đàn ông 75 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu từ việc một người phụ nữ tới cơ quan công an trình báo về việc ô tô mình bị thủng lốp bởi đinh chuyên dụng. Trước đó, cô có đến hàng sửa và thợ làm việc ở đó nhận ra rằng trước đó đã có một số khách hàng gặp phải đúng trường hợp trên.

Cảnh sát Minnesota nhanh chóng bắt tay vào điều tra nguồn gốc của chiếc đinh – vốn chỉ có một số cửa hàng trong khu vực bày bán. Sau vài tháng kiểm tra video an ninh và lịch sử mua hàng, họ phát hiện ra ông Kurimay là khách hàng quen đã mua loại đinh này vài lần tại một số cửa hàng khác nhau.

Ghét dân phóng ẩu, cụ già 75 tuổi rải đinh dài 40 cm lên quốc lộ

Cảnh sát sau đó đã xin lệnh khám nhà ông Kurimay và dù người đàn ông này đã một mực khẳng định mình không liên quan tới vụ việc, các bằng chứng thu được sau đó là đủ để kết tội ông. Cuối cùng ông cũng phải thú nhận mình đã tự "thực thi công lý" bằng cách... rải đinh trước nhà bởi con đường này rất hay có các vụ đua xe, đồng thời không quên đổ lỗi cho chính quyền bang đã không thể thực hiện nghiêm luật pháp.

Tổng cộng, ông Kurimay đã biến 115 chiếc xe chạy qua nhà mình thành nạn nhân với chi phí sửa chữa lên tới gần 23.000 USD. Ông sẽ phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 5 năm tù cùng khoản phạt 10.000 USD.

Một điểm kỳ lạ là lịch sử pháp lý của Kurimay cho thấy ông đã từng không ít lần bị bắt cũng chính vì lỗi phóng quá tốc độ cho phép. Liệu ông đã nhận ra sự nguy hiểm của hành động này hay lời khai của ông thực chất chỉ là lời bào chữa cho thú vui kỳ lạ của mình?

Ảnh: MotorAuthority