Một sự việc khá gây tranh cãi mới đây đã xảy ra tại Australia khi một tài xế mô tô tập lái bị cảnh sát giao thông phát hiện phóng 162 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ dưới 80 km/h. Sau khi dừng xe người này lại, cảnh sát giao thông phát hiện anh chàng trên có gắn camera GoPro trên mũ bảo hiểm nên trích xuất dữ liệu từ thẻ nhớ bên trong để có biện pháp xử lý chính xác.

Tuy vậy, khi phân tích kỹ video được camera ghi lại, họ mới tá hỏa khi nhận ra rằng tay lái mới "tập lái" này không chỉ mắc lỗi nói trên mà còn cố tình lái ẩu… hàng chục lần khác.

Văn bản chính thức được cảnh sát Sydney công bố cho thấy người này mắc 41 lỗi, bao gồm 14 lần chạy xe ở tốc độ/phương thức nguy hiểm tới người khác, 15 lần chạy vượt quá tốc độ cho phép 45 km/h, 3 lần chạy vượt quá tốc độ cho phép 30 km/h, 2 lỗi hành vi, 1 lỗi gây hại sức khỏe cộng đồng và 6 lỗi khác.

Đem mô tô đi thể hiện, thanh niên nhận phạt ngang tiền mua chiếc Mercedes-Benz E-Class mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Quy chiếu theo cung hình phạt của Australia, tổng số tiền phạt mà người này phải nhận vượt ngưỡng 75.000 AUD tương đương hơn 56.000 USD – số tiền đủ để mua một chiếc Mercedes-Benz E-Class mới toanh trong khu vực. Anh đồng thời cũng bị tước bằng lái dài hạn và buộc phải tham gia các khóa học lái an toàn được chỉ định.

Vậy điểm tranh cãi ở đây tới từ đâu? Một, tại sao một người có bằng lái ở mức "tập lái" có thể chạy ẩu nhiều và lâu tới vậy. Hai, khoản phạt khổng lồ trên thực tế có khả năng rất cao bị hạ thấp đáng kể khi luật sư anh chàng kia vào cuộc khiến tòa sẽ ra phán quyết nhóm các khoản phạt thành gói "hạ giá" chung – một yếu tố khá kỳ lạ của Australia mà không ít người dân nước này thẳng thừng gọi là chỉ có tác dụng "khuyến khích phạm lỗi nhiều".

Tham khảo: Drive

Đem mô tô đi thể hiện, thanh niên nhận phạt ngang tiền mua chiếc Mercedes-Benz E-Class mới - Ảnh 2.