Nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa đông Dark Mofo tại Australia, màn biểu diễn có tên Under the Bitumen the Artist là chương trình thứ 3 và cũng là điểm nhấn nổi bật nhất của Mike Parr tại sự kiện. Tất nhiên, một màn biểu diễn đặc biệt tới vậy sẽ thu hút không ít sự chú ý (nhất là khi ông Parr đã 73 tuổi) và 72 giờ qua là 72 giờ mà truyền thông cả nước Australia hướng về Mike Parr, thu hút luôn cả cộng đồng mạng toàn cầu cũng như những trang báo lớn vào cuộc.

Nghệ sĩ Mike Parr 73 tuổi người Australia với màn biểu diễn kỳ lạ: tự chôn sống mình dưới lòng đường trong 72 tiếng

Để có thể thực hiện màn biểu diễn này, Parr và đội của ông đã phải đào một hố vuông siêu lớn tại đường Macquarie, Tasmania và sau đó đặp một hộp thép chuyên dụng vào. Cũng cần nói thêm là chiếc hộp thép này được đặt hàng và chế tạo đặc biệt, đồng thời cũng rất khó kiếm khi nhiều chủ thầu đã xin rút lui sau khi biết được tiết mục biểu diễn khó tin của Mike Parr.

Đồng hành cùng ông Parr trong hành trình đầy mạo hiểm của mình là quyển sách "The Fatal Shore" viết bởi Robert Hughes, giá và dụng cụ vẽ, một chiếc giường, toilet mini, gương và một màn hình quay lại cảnh giao thông đường xá bên trên. Ông cũng được cung cấp máy sưởi và nước nhưng tuyệt nhiên không có đồ ăn. Sức khỏe của ông được đảm bảo 24/24 bởi đội ngũ nhân viên phía bên trên.

Ông Mike Parr được hàng trăm người dân chào đón sau 72 tiếng liên tục chịu đựng tiếng còi xe, xe chạy phía trên đầu

Chia sẻ với ABC, ông cho biết mình dành phần lớn thời gian ngồi thiền cũng như quan sát màn hình và phân tích giao thông bên trên. Ông thừa nhận rằng không gian bên trong chiếc hộp gần như lúc nào cũng ầm ĩ với tiếng ô tô di chuyển trên đầu vào mọi thời điểm trong ngày.

Sau khi đã biểu diễn xong, đội ngũ nhân viên của Parr đã đổ bê tông lấp đầy chiếc hộp thép và đậy nắp nhựa đường phía trên lại như cũ.

Tham khảo: The Guardian/ABC