Tài xế bắt cướp nổi danh khắp Sài Gòn

" - Bắt nhiều trộm cướp vậy, anh có sợ sẽ bị trả thù không?

- Có chứ, tối về nằm nghĩ cũng sợ người người ta trả thù, lỡ nó hận đâm chém mình này kia... Nhưng lên xe, thấy người ta bị móc túi tôi lại quên, cứ phóng xe rượt theo thôi".

Anh Huy vẫn cười xòa mỗi khi có ai hỏi như vậy. 6 năm qua, tài xế "Huy búp bê" đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người dân Sài Gòn. Anh Huy - tên đầy đủ là Lê Xuân Huy (quê An Giang). Hình ảnh nam tài xế có vóc dáng khỏe khoắn, nụ cười hiền khô, dễ mến khiến nhiều hành khách đi chuyến xe buýt số 54 không thể quên. Cũng tại chuyến xe này, anh Huy nhiều lần lập công, bắt được vô số kẻ gian móc túi, trộm cướp. Đôi khi anh còn mua hoa, quà tặng cho những vị khách của mình vào các dịp lễ tết.

"Chuyến đó tập trung nhiều vụ móc túi lắm vì gần Bệnh viện Ung bướu, người ta đi khám. Lúc đó tôi bắt được khoảng gần 20 đối tượng", anh Huy kể.

Đang làm ngân hàng thì chuyển qua lái xe buýt, tài xế 6 năm hóa "người hùng", nổi khắp Sài Gòn - Ảnh 1.

Anh Lê Xuân Huy lập công bắt kẻ gian trên các chuyến xe buýt

Thời gian mới vào nghề, nam tài xế nặng tới 96kg, thân hình phát tướng hơn vì đặc thù công việc chỉ ngồi một chỗ. Có lần thấy kẻ gian bỏ chạy, anh Huy rượt theo nhưng không được vì người nặng nề, bụng vướng vào vô lăng. Sau ngày hôm đó, anh quyết tâm giảm tới 14kg để... chạy nhanh hơn kẻ xấu.

Anh Huy cho biết, vì nhiều lần vạch trần hành động xấu, anh bị đối tượng móc túi lên xe dằn mặt. Anh sợ, nhưng mỗi lần lên xe thấy cảnh tượng tái diễn, "bản năng" lại trỗi dậy.

Đang làm ngân hàng thì chuyển qua lái xe buýt, tài xế 6 năm hóa "người hùng", nổi khắp Sài Gòn - Ảnh 2.

Chiếc giỏ đựng tiền lẻ là ý tưởng của tài xế Xuân Huy

Cũng tại chuyến xe 54, anh Huy đã giúp đỡ không ít hành khách khó khăn. Gần buồng lái, anh Huy để một giỏ nhỏ đặt những đồng tiền lẻ vào đó để giúp đỡ khi cần. Số tiền này đều là tiền túi anh tự bỏ ra, có tháng chỉ khoảng vài ba chục.

"Chuyến 54 qua nhiều bệnh viện, bà con ở quê xa lên khám bệnh. Tôi thấy vậy bỏ chút tiền giúp bà con, đổi ít tiền lẻ để những ai chưa đổi được tiền, thiếu tiền có thể lấy", anh Huy nói.

Nghỉ việc ngân hàng làm tài xế xe buýt

Trước đây, anh Huy tốt nghiệp trung cấp kế toán, sau đó đi bộ đội. Sau khi về anh xin vào làm nhân viên một ngân hàng tại An Giang. Mấy năm sau, gia đình gặp biến cố, anh buồn nên xin nghỉ rồi rời quê lên Bình Dương, TP.HCM làm công nhân một thời gian rồi chuyển qua công việc lái xe buýt.

Ban đầu, anh chỉ muốn "trải nghiệm thử", tìm một nghề khác để mưu sinh. Nhưng không ngờ công việc ấy lại khiến anh vui vẻ, gắn bó tới tận bây giờ.

Đang làm ngân hàng thì chuyển qua lái xe buýt, tài xế 6 năm hóa "người hùng", nổi khắp Sài Gòn - Ảnh 3.

Tài xế Huy từng có thời gian làm ngân hàng

Cái tên "Huy búp bê" là biệt danh người ta gọi anh khi thấy những bé búp bê dễ thương treo trên xe. Anh Huy giải thích, vì trước chạy xe đi ngang qua mấy hàng rong thấy người ta bán búp bê xinh quá, anh bèn mua ủng hộ. Từ lúc gắn lên, nam tài xế tự thấy nhiều chuyện may mắn đến với bản thân hơn.

Thi thoảng, anh cũng mua móc khóa, gương mini, những món quà nhỏ tặng cho hành khách. Như dịp 8/3 năm ngoái, anh chi 7 triệu để mua 300 bông hồng và chocolate tặng cho các vị khách nữ đi xe. Nhiều khách cầm bông hoa, món quà nhỏ rơi nước mắt vì cảm động. Có những người nói, đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm cuộc đời, họ mới được tặng bông hoa đẹp tới vậy.

Đang làm ngân hàng thì chuyển qua lái xe buýt, tài xế 6 năm hóa "người hùng", nổi khắp Sài Gòn - Ảnh 4.

Nhìn nụ cười, sự hài lòng của khách, anh Huy vui cả ngày

Nhiều người vẫn nói anh Huy "bao đồng", thích lo chuyện thiên hạ. Thậm chí, vợ anh cũng cảm thấy không hài lòng khi ngày lễ, dịp đặc biệt, anh dồn hết tiền lương mua hoa tặng mọi người.

"2 năm trước dịch, bà xã có đi theo xe làm tiếp viên phụ tôi. Thấy chồng tặng bông cho người khác, bà chắc cũng không vui nhưng không phản đối. Nhưng năm đó đi làm cùng, bà xã lần đầu chứng kiến khoảnh khắc đó vui, hạnh phúc tới nhường nào.

Giờ bà không còn đi cùng tôi nữa, nhưng cứ đến gần dịp 8/3, noel lại kêu tôi chuẩn bị hoa, quà từ sớm", anh Huy chia sẻ.

Đang làm ngân hàng thì chuyển qua lái xe buýt, tài xế 6 năm hóa "người hùng", nổi khắp Sài Gòn - Ảnh 5.

Những chuyến xe đầy ắp niềm vui của nam tài xế tốt bụng

Một ngày của anh Huy bắt đầu từ 4 giờ đến 20h30, trưa sẽ được nghỉ khoảng 80 phút. Ngày nào chạy xe tắc đường, thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn còn khoảng 10 phút, có khi chỉ còn 5 phút. Việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân do tài xế tự sắp xếp.

Vợ con anh Huy giờ ở quê, chỉ còn mình anh trên Sài Gòn bám trụ nghề. Tối đến là khoảng thời gian anh vui nhất ngày vì sẽ được gọi video nhìn con gái nhỏ.

Hiện anh Huy đã nghỉ chạy chuyến xe 54 và chuyển qua lái tuyến mới. Chia tay tuyến xe gắn với nhiều kỷ niệm, bác tài Huy "búp bê" nuối tiếc nhưng cũng dặn lòng, chiếc xe buýt nào cũng sẽ coi như ngôi nhà thứ hai. Anh vẫn bắt kẻ gian, trao gửi yêu thương tới bà con qua những hành trình rong ruổi khắp các cung đường Sài Gòn.

Nguồn: Nghệ sĩ du ký