Số xe Ferrari F40 trên toàn cầu còn ở tình trạng tốt không nhiều và mới đây lại giảm thêm một đơn vị. Hôm thứ 6 tuần trước, một trong số 1.311 xe F40 từng xuất xưởng đã gặp tai nạn khá khó vãn hồi tại Gold Coast, Australia. Cả hành khách lẫn người lái đều không gặp thương tích nhưng tình trạng của chiếc Ferrari cổ khó lòng có thể dùng cụm từ "ổn" để diễn tả.

Đại gia đâm tan nát siêu xe Ferrari khi chạy lần cuối trước khi bán, thông tin sau đó còn đắng hơn - Ảnh 1.

Chỉ 10 chiếc Ferrari F40 – mẫu xe từng dành danh hiệu xe nhanh nhất thế giới trong quá khứ, được vận chuyển tới Australia nên thông tin mỗi xe đều khó thoát khỏi báo giới nước này, vậy nên vụ tai nạn cũng như chi tiết nhanh chóng được sáng tỏ và có vẻ như chủ xe hiện tại đang đứng ngồi không yên.

Cụ thể, chiếc F40 hiện tại trị giá không dưới 7 chữ số… hoàn toàn không được mua bảo hiểm. Đáng nói hơn là tai nạn xảy ra do chủ xe muốn cầm lái "ngựa chồm" lần cuối trước khi đem bán – phi vụ giờ đây đã bất thành do tình trạng thê thảm của xe.

Đại gia đâm tan nát siêu xe Ferrari khi chạy lần cuối trước khi bán, thông tin sau đó còn đắng hơn - Ảnh 2.

Tốc độ quá nhanh được cho là nguyên nhân gây ra tai nạn và chủ xe, cũng là người cầm lái khi đó, không còn ai khác để trách ngoài chính bản thân. Như vậy, tự tay họ đã vứt khỏi cửa sổ một số tiền khổng lồ khi biết rằng chi phí sửa chữa xe (đã được khẳng định là có thể) cực kỳ cao trong khi giá trị bán lại thấp hơn đáng kể…

Ferrari F40 có giá khởi điểm khi ra mắt là 400.000 USD nhưng con số này hiện tại đã tăng nhiều lần cho những xe còn khả năng vận hành nhất định.

Ferrari F40 và lời chia tay "đắng" với chủ nhân

Tham khảo: AutoEvolution

Đại gia đâm tan nát siêu xe Ferrari khi chạy lần cuối trước khi bán, thông tin sau đó còn đắng hơn - Ảnh 4.