Thoạt nghe 2 sự việc này có vẻ không liên quan tới nhau, tuy nhiên thực chất Fiat nắm giữ 29,18% cổ phần kinh doanh thuộc nhà Agnelli – gia đình đang nắm giữ 63,77% cổ phiếu Juventus. Do đó, cũng dễ hiểu khi các công nhân Fiat cảm thấy mình không được Fiat tôn trọng đầy đủ khi thương vụ của Cristiano Ronaldo đã được xác nhận.

Theo tờ Sport Mediaset, Fiat thậm chí còn mời Ronaldo làm đại sứ thương hiệu – đồng nghĩa khoản tiền họ phải bỏ ra chi trả cho ngôi sao người Bồ Đào Nha còn nhiều hơn những gì xuất hiện trên mặt báo.

Công nhân Fiat nổi giận với thương vụ Cristiano Ronaldo tới Juventus - Ảnh 1.

Ronaldo có thể sớm trở thành đại sứ thương hiệu Fiat

"Sau Higuain giờ đến Christiano Ronaldo", Gerardo Giannone, một công nhân của Fiat tại nhà máy Pomigliano D’Arco gần Napoli chia sẻ, "Đây là một sự xúc phạm. Công nhân Fiat thì không được tăng lương trong 10 năm qua. Riêng khoản lương cho anh ta cũng có thể giúp mỗi người chúng tôi nhận thêm 200 euro mỗi tháng. Lương của chúng tôi thì đã mất giá 10% vì lạm phát trong những năm qua và chưa bao giờ hồi phục lại được. Trong khi đó FCA bỏ ra 126 triệu euro mỗi năm để tài trợ, trong đó có 26,5 triệu dành cho Juventus".

Hợp đồng của Ronaldo với Juventus có thời hạn 4 năm, đồng nghĩa với việc tổng số tiền đội bóng thành Turin phải bỏ ra cho cầu thủ năm nay đã 33 tuổi là 220 triệu euro – một con số khổng lồ đối với bất kỳ đội bóng nào.

Tham khảo: Carscoops