Câu chuyện thực mà như đùa này xảy ra tại Coventry, Anh Quốc khi một chiếc xe chạy trên cao tốc M6 bị cảnh sát giao thông nước này giữ lại để kiểm tra nguyên nhân ra đường (Anh đang thực thi lệnh cách ly xã hội, người dân được yêu cầu ở nhà nếu không phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm hoặc làm việc trong các mảng dịch vụ thiết yếu).

Ông Steven Mackie 54 tuổi cầm lái khi đó thừa nhận mình đã lái xe… 350 km từ Coventry tới Salford để nhận khung cửa sổ đặt mua từ eBay với giá 15 bảng. Ngay sau sự việc này thì vợ ông cũng… lồm cồm từ trong cốp bò ra. Ngỡ tưởng bà phải ở trong cốp vì họ có ý thức cách ly nhưng không phải, do khung cửa sổ quá lớn nên bà không còn chỗ ngồi và đành phải… trú tạm trong cốp xe.

Chuyện thật như đùa: Bất chấp lệnh cách ly xã hội, cặp vợ chồng đi 350 km để lấy… cửa sổ - Ảnh 1.

Trước những lý do nực cười này, cảnh sát đã phạt ông Steven vì vi phạm luật giao thông (chở người trong cốp) cùng cảnh cáo lần cuối về lệnh cách ly bắt buộc. Họ đã hộ tống ông cùng vợ về tận nhà để đảm bảo sự việc không có thêm ngã rẽ bất ngờ nào nữa.

Trong khi đó, rất nhiều người dân Anh đã bất bình vì hành động vô cùng thừa thãi và thiếu trách nhiệm trong bối cảnh nước này đang gồng mình gánh chịu những thiệt hại to lớn do COVID-19 gây ra.

"350 km? Vì một cái cửa sổ 15 bảng?", một người bình luận trên bài đăng Twitter của cảnh sát giao thông cao tốc về sự việc hy hữu này.

"Có nhiều chuyện muốn bịa ra cũng khó, đây là một ví dụ", một người khác cảm thán.

Tính đến trưa 31/3, nước Anh có 22.141 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 1.408 người không qua khỏi.

Tham khảo: Daily Mail, Manchester Evening News

Chuyện thật như đùa: Bất chấp lệnh cách ly xã hội, cặp vợ chồng đi 350 km để lấy… cửa sổ - Ảnh 2.