Câu chuyện trên diễn ra tại Waukesha, Wisconsin khi một trạm xăng thuộc chuỗi chợ thức ăn có tên Woodman’s Food Market với lịch sử lâu đời hơn 100 năm đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".

Như ta đã biết, giá xăng trong thời gian qua tăng cao vì nhiều lý do đã khiến không ít người tiêu dùng nhăn mặt. Tuy nhiên, Woodman’s bị kiện không phải vì lý do trên và cũng không từ người dùng, thay vào đó họ bị các đối thủ kiện vì bán phá giá.

Theo WISN 12, các trạm xăng từ BP và Shell gần vị trí trạm xăng nói trên đang đâm đơn kiện đòi đền bù 80.000 USD mỗi nơi, đồng thời khẳng định luật pháp bang không cho phép các đơn vị kinh doanh bán phá giá (giá hàng hóa thấp hơn chi phí).

Chuyện lạ có thật: Trạm xăng bị kiện vì… bán quá rẻ - Ảnh 1.

Kiểm tra lại các dữ liệu được thu thập trước đó, giá xăng tại Woodman’s là 3,59 USD/gallon trong khi các đối thủ khác bán giá trung bình từ 3,75 tới 3,99 USD/gallon. Với biểu giá trên để đổ đầy bình một chiếc Ford Explorer, người mua xăng tại trạm xăng bị kiện có thể tiết kiệm 7,5 USD – một con số khá chất lượng.

Đáng nói là giá bán xăng tại Woodman’s, theo tham khảo từ một số trạm xăng cách đó không quá xa (không tính số trạm xăng đang kiện họ), chênh lệch không nhiều. Dù vậy, mức giá trên thấp hơn đáng kể so với số tiền trung bình mà người Mỹ đang phải bỏ ra cho một gallon xăng là 4,31 USD.

Chính sự chênh lệch khá đáng kể trên cũng khiến nhiều người dùng ngạc nhiên khi tự hỏi làm sao mà các trạm xăng trên có thể bán nhiên liệu với mức giá khác xa các tập đoàn lớn như Shell như vậy, dù vậy khó ai có thể trả lời được vấn đề trên…

Tham khảo: The Drive

Chuyện lạ có thật: Trạm xăng bị kiện vì… bán quá rẻ - Ảnh 2.
https://autopro.com.vn/chuyen-la-co-that-tram-xang-bi-kien-vi-ban-qua-re-2022032212145528.chn