Tháng 12 năm 2001, cậu bé Kamron Golbaf khi ấy 11 tuổi ngụ tại Riverside, California, phát hiện ra rằng có ai đó đã đánh cắp chiếc xe Honda CR80 của mình. 17 năm trôi qua từ ngày định mệnh đó, ký ức về chiếc xe đối với Golbaf hiện đã mờ nhạt dần, cho đến khi anh ta nhận được 1 cuộc gọi từ Đội tuần tra cao tốc California (CHP) thông báo rằng chiếc CR80 của mình đã được tìm thấy.

Theo như chia sẻ của sĩ quan Mike Lassig, một cư dân tại California đã mua lại chiếc xe qua trang Craigslist. Sau đó, người này đã đem nó đi để đăng ký tại cục đăng kiểm California và qua đó biết được không hề có hồ sơ liên quan đến chiếc xe trong quá khứ. Xe phải được kiểm tra lại. Thông qua "con mắt nghiệp vụ", các sĩ quan cảnh sát đã kết luận chiếc Honda này đã bị đánh cắp.

Chuyện hi hữu: Xe Honda bị mất cắp tìm lại được chủ sau 17 năm xa cách - Ảnh 1.

Chiếc Honda CR80 thời thơ ấu của Golbaf.

Thông qua quá trình điều tra, sĩ quan Villegas đã liên hệ với Golbaf và thông báo cho anh này đến trụ sở cảnh sát tại Temecula, California. Tại đây, Golbaf hiện đã 28 tuổi, đã được hội ngộ với người bạn thời thơ ấu của mình.

Ảnh: The Press Enterprise