Một chiếc xe đặc biệt được đem ra bán đấu giá tại trang BringATrailer đang thu hút sự chú ý và hiếu kỳ không nhỏ của cộng đồng mạng tại Mỹ. Nói là đặc biệt bởi chiếc 1944 M5A1 Stuart này, ngoài việc là một dòng xe tăng quân đội thực thụ, đã từng vượt biển tham chiến tại chiến trường châu Âu trong giai đoạn thế chiến 2 trước khi được đem trở lại Mỹ. 

Chuyện chỉ có tại Mỹ: Khi xe tăng được bán công khai, liệt kê như xe đô thị - Ảnh 1.

Xe sử dụng 2 động cơ V8 Cadillac đi cùng hộp số tự động 4 cấp Hydramatic và... pháo 37 mm bên cạnh 3 súng máy. May mắn là cả 4 khẩu súng đều đã bị vô hiệu hóa trước khi được "cải tạo" thành một dòng... xe đô thị - theo như miêu tả của người bán.

Chuyện chỉ có tại Mỹ: Khi xe tăng được bán công khai, liệt kê như xe đô thị - Ảnh 2.
Chuyện chỉ có tại Mỹ: Khi xe tăng được bán công khai, liệt kê như xe đô thị - Ảnh 3.

Ngay sau khi được cộng đồng mạng phát hiện, giá chiếc xe tăng trên trang web đã tăng chóng mặt và giờ đã chạm ngưỡng 205.000 USD. 

Cận cảnh chiếc xe tăng đang được bán đấu giá như "xe đô thị" vận hành trên đường phố Mỹ

Rất nhiều bình luận "tếu táo" cũng xuất hiện trên trang đấu giá, hầu hết đều đồng tình rằng với tình trạng giao thông "tạp nham" như ở New York hiện giờ, liệt kê xe tăng như một dòng xe đô thị là hành động vô cùng đúng đắn bởi nhiều lý do, chẳng hạn như không cần tìm chỗ đỗ (cứ việc đỗ đè lên xe khác), không "ngán" va chạm với ai (bởi xảy ra tai nạn ai là người thiệt đã rõ) và cũng chẳng sợ tắc đường (bởi xe trước tự động "dạt" vào tránh hết).

Tham khảo: Jalopnik