Một lần nọ, cô Georgie Knox – tài xế người Canada – khi lái chiếc Toyota Corolla đã vô tình tông trúng một con sói hoang. Lúc đó cô thấy chiếc ô tô rung lên và nghe có tiếng rắc rắc. Do trời tối, lại không thấy có biểu hiện gì đặc biệt với chiếc xe nên cô cho rằng mình đã cán phải một con thú nhỏ nào đó và tiếp tục chạy xe thêm 30 km nữa.

Chó sói mắc kẹt trong lưới tản nhiệt Toyota Corolla, chớp mắt với nữ tài xế khi được cứu sống - Ảnh 1.

Khi Georgie dừng xe chờ đèn đỏ, bất chợt có một người phụ nữ chỉ tay vào lưới tản nhiệt trên xe cô và ra hiệu rằng có gì đó không ổn. Người phụ nữ nói rằng trong lưới tản nhiệt nhô ra vật gì ngọ nguậy đầy lông lá, trông hơi giống một con chó.

Chó sói mắc kẹt trong lưới tản nhiệt Toyota Corolla, chớp mắt với nữ tài xế khi được cứu sống - Ảnh 2.

Rồi Georgie bước ra khỏi xe và ra phía trước xem xét tình hình. Cô gần như đã bật khóc khi nhìn thấy cơ thể đang co quắp của một con vật – có vẻ như vẫn còn sống. Cô Knox đã lập tức gọi tới trung tâm bảo trợ động vật địa phương để báo về vụ tai nạn. Các nhân viên của trung tâm sau đó đã rất nhanh chóng đến hiện trường và giải cứu chú chó sói đáng thương kia. Thật may mắn là chú sói không gặp bất cứ tổn thương nghiêm trọng nào cả.

Giải cứu chú sói bị mắc kẹt trong lưới tản nhiệt ô tô hơn 30 km

Cô Georgie kể lại: "Nó (chú sói) không hề bị thương, mặc dù từ lúc bị đâm cho tới khi được cứu nó đã bị kẹt tại đó và đi cùng tôi quãng đường gần 30 km. Rõ ràng là Mẹ Thiên Nhiên đã rất ưu ái cho anh chàng (sói) này!".