Mới đây, trên trang Twitter của tài khoản tên Tkn@604 có đăng tải những bức hình được chụp tại sở cảnh sát Futaba, huyện Futaba, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là những bức hình vô cùng bình thường. Tuy nhiên, khi biết được sự thật đằng sau tấm hình, nhiều người đã không cầm lòng được trước câu chuyện cảm động.

Chiếc xe ô tô bị đâm nát, sở cảnh sát Nhật Bản đem về thờ và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

Chiếc xe của 2 cảnh sát thiệt mạng trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011.

Được biết, đây là một chiếc xe ô tô của sở cảnh sát Futaba. Tuy nhiên, nó đã bị hỏng nặng sau một vụ tai nạn vào năm 2011 trong thảm họa động đất sóng thần. Phía trước mặt là một bàn thờ nhỏ với nhiều hoa và nhiều món đồ lưu niệm. Bên cạnh là một tấm biển với dòng chữ.

"Xe tuần tra của cảnh sát bị hỏng nặng sau thảm họa động đất năm 2011"

Chiếc xe ô tô bị đâm nát, sở cảnh sát Nhật Bản đem về thờ và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 2.

Rất nhiều hoa và đồ lưu niệm đặt trước khu tưởng niệm.

Theo dòng thông tin trên một tấm biển bên cạnh, vào ngày 11/3/2011, 2 sĩ quan cảnh sát, Yoichi Masuko (41 tuổi) và Yuta Sato (24 tuổi) đang làm nhiệm vụ đi tuần tra. Ngay sau khi có thông tin về động đất, 2 sĩ quan đã lái xe khắp vùng để kêu gọi người dân đi sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị những con sóng lớn tấn công. Hai nhân viên cảnh sát bị cuốn ra biển.

Một tháng sau, người ta tìm thấy thi thể của cảnh sát Yochi cách bờ biển 30km, còn thi thể của chị Yuta Sato vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi đưa được chiếc xe về sở cảnh sát, những nhân viên tại đây đã quyết định sẽ dựng lên khu tưởng niệm 2 cảnh sát đã ra đi mãi mãi để bảo vệ người dân. Chiếc xe như một chứng nhân lịch sử, gợi nhớ mọi người về sự tàn khốc của thảm họa thiên nhiên và sự tận tụy đến quên mình của những cảnh sát Nhật Bản.

Chiếc xe ô tô bị đâm nát, sở cảnh sát Nhật Bản đem về thờ và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Dòng thông tin về chiếc xe cảnh sát và câu chuyện cảm động.

Chiếc xe ô tô bị đâm nát, sở cảnh sát Nhật Bản đem về thờ và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 4.

Rất đông người đến đây mỗi năm để tưởng nhớ 2 chiến sĩ cảnh sát dũng cảm.

Chiếc xe ô tô bị đâm nát, sở cảnh sát Nhật Bản đem về thờ và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 5.

Một tháng sau vụ tai nạn, người ta tìm thấy thi thể của cảnh sát Yochi cách bờ biển 30km, còn thi thể của chị Yuta Sato vẫn chưa được tìm thấy.