Với những người trẻ Việt yêu thích xê dịch, việc thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe máy, hay thậm chí xe đạp, đi bộ đã là câu chuyện không còn quá xa lạ. Mỗi một bạn trẻ hoàn thành "chuyến đi thời thanh xuân" này một cách thành công đều là động lực để những người trẻ khác ham mê khám phá có đủ dũng khí, quyết tâm và kinh nghiệm để lên đường.

Chàng trai Việt Lữ Hoàng Bảo Long (SN 1993, sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống ở California, làm việc tự do) lựa chọn phượt xe máy khắp Đài Loan trên hành trình dài gần 40 ngày.

Những chia sẻ của Bảo Long trên các trang group du lịch Việt đã ngay lập tức truyền cảm hứng lớn cho người trẻ, mở ra một cung đường phượt mới có thể sẽ thu hút dân du lịch bụi nước nhà.

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 1.

Chàng trai Việt phượt xe máy dọc Đài Loan một mình gần 40 ngày.

Từng "phượt" bằng xe máy đến một vài tỉnh của Thái Lan, Campuchia, Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên chàng trai lựa chọn chuyến du hí khắp Đài Loan bằng xe máy.

Anh chàng chia sẻ, quyết định vi vui khắp Đài Loan bằng xe máy là dự định anh ấp ủ khá lâu bởi di chuyển bằng xe máy có thể tự do về thời gian, nghỉ ngơi, ăn uống,  chụp ảnh, ngắm cảnh … mà không cần phải theo 1 lịch trình nhất định nào. Đây cũng là cơ hội tốt cho chàng trai đang học tiếng Hoa này rèn luyện thêm kĩ năng nghe và nói của mình.

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 2.

Với Long, đây là cơ hội tốt để anh chàng có thể luyện tiếng Hoa.

"Đài Loan là một đảo quốc nhỏ (cỡ 1/9 diện tích Việt Nam), đường xá rộng rãi, ngoài Đài Bắc ra thì dân cư khá ít so với Việt Nam, phần lớn đoạn đường chỉ có 1 mình 1 đường chạy xung quanh không có ai. 

Trước khi đến đây thì cũng nghe nói người dân ở đây rất văn minh lịch sự. Vì tất cả những lý do trên mình thấy Đài Loan là điểm đến hoàn hảo nhất". – 9X chia sẻ lí do lựa chọn Đài Loan để thực hiện chuyến du lịch bụi bằng xe máy một mình.

Xuất phát từ Los Angeles, California đến Đài Bắc, Bảo Long đã thuê xe máy gần 40 ngày để thực hiện chuyến du lịch bụi khắp quốc đảo xinh xắn này.

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 3.

Mãn nhãn trước cảnh sắc thiên nhiên tại Đài Loan.

Chuyến đi bắt đầu từ ngày 23/6 và kết thúc ngày 29/7/2018. Hành trình dài hơn 1 tháng này đã giúp chàng trai Việt đi ngang qua tất cả các tỉnh thành của Đài Loan, trừ Penghu/ Bành Hồ vì đó là 1 đảo khá xa đất liền.

Từ Đài Bắc (Taipei) đến Cơ Long (Keelung) nổi tiếng với Thập Phần, Cửu Phần, qua Đài Trung (Taichung) – cội nguồn của trà sữa rồi đến Trương Hoá (Changhua) với làng cổ Lộc Cảng Lukang Old Street. Bảo Long cũng dừng chân tại Nam Đầu (Nantou) nơi có hồ Bán Nguyệt Sun Moon Lake rồi ghé thăm Cổ trấn Fenqihu ở Gia Nghĩa.

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 4.
Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 5.
Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 6.
Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 7.

Dọc miền Bắc và Trung của Đài Loan đến Đài Nam (Tainan), chàng trai Việt cũng ghé thăm những địa danh đậm tính văn hóa, lịch sử, đắm mình trong cảnh sắc của con sông tình yêu, đầm Liên Trì – Tháp Long Hổ ở Cao Hùng (Kaohsiung).

Tiếp đó, những ngày cuối hành trình, Bảo Long cũng ghé qua Bình Đông, Đài Đông, Hoa Liên, Nghi Lan để kết thúc chuyến đi gần 40 ngày bằng xe máy của mình.

Với một anh chàng "yêu ẩm thực" như Bảo Long, tổng chi phí 30 triệu đồng bao gồm: nhà nghỉ, ăn uống, xăng nhớt, vé vào cổng 1 số điểm tham quan, vé tàu đi Đảo Hoa Lan và Lục Đảo …đã là cao hơn so với dân phượt thông thường.

Anh chàng cho biết: "Mình ăn uống khá  nhiều và thoải mái, nếu bạn chỉ uống nước lạnh có sẵn trong nhà nghỉ và ăn đồ bình dân thì có thể tiết kiệm hơn rất nhiều. Và nếu bạn bay từ Việt Nam đến Đài Loan thì vé khứ hồi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với từ Los Angeles".

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 8.

Anh chàng đã ăn uống khá thoải mái với chi phí 30 triệu đồng cho cả chuyến đi.

Theo Bảo Long chia sẻ, qua nhiều lần tìm hiểu, anh chàng được biết 1 tour du lịch Đài Loan 5-7 ngày đã tốn gần 13 triệu đồng (chưa kể vé máy bay). Bởi vậy, phượt xe máy dọc Đài Loan suốt 40 ngày chỉ với 30 triệu đồng có lẽ cũng là sự lựa chọn khá thú vị dành cho những bạn trẻ yêu khám phá và thích sự thoải mái, tự tại.

Nhưng cũng giống như việc xuyên Việt, hành trình xuyên Đài Loan của Bảo Long cũng sẽ gặp những khó khăn về thời tiết, ngôn ngữ vùng miền hay vấn đề xe cộ. Nhưng ở một đất nước văn minh và con người đều giàu sự hiếu khách như Đài Loan, chuyến "phiêu lưu kí" của Bảo Long đã trọn vẹn và để lại nhiều hồi ức đẹp.

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 9.

Người dân và cảnh vật tại Đài Loan trong mắt Long đều rất tuyệt.

Anh chàng kể: "Con người Đài Loan khá văn minh lịch sự , không hề trm cắp tệ nạn. Xe và đồ đạc để ở ngoài không cần khoá. Họ thích văn hoá của Nhật nên lối sống cũng thể hiện điều đó. Mình làm quen được khá nhiều bạn ở đây dù là không ở được lâu (dẫn đi nhậu, đi chơi những nơi chỉ có dân địa phương biết, mua đồ ăn cho, đặt chỗ … và hoàn toàn không phải vì tiền ).

Vì ít phát triển về du lịch nên đa số cảnh vật ở đây không bị tàn phá nhiều và ít có rác xả bừa bãi. Những cung đường vượt núi, đi qua những thôn của người dân tộc, xung quanh không 1 tiếng xe bóng người, ngắm cảnh mặtt trời mọc, mặt trời lặn trên đảo, đặc biệt cung đường bờ biển phía Đông từ Đài Đông đến Nghi Lan chỉ có thể nói là tuyệt đẹp …".

Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 10.
Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 11.
Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 12.
Chàng trai Việt một mình phượt từ Los Angeles đến Đài Loan bằng xe máy gần 40 ngày - Ảnh 13.

Một chuyến đi không chỉ để đánh dấu ta đã đặt chân đến một nơi nào đó, mà còn đánh dấu trong tim sự trưởng thành, hiểu biết của mỗi người sau những văn hóa, câu chuyện, con người gặp gỡ trên hành trình.

Giống như bao tâm hồn người Việt trẻ khác vẫn từng ngày ấp ủ hoài bão cho những "chuyến đi thời thanh xuân" hiểu mình, hiểu người và trưởng thành hơn, Bảo Long cũng ấp ủ dự định tiếp tục chinh phục Lào , Myanmar và  Trung Quốc trong thời gian tới.

Ảnh: NVCC