Chevrolet Corvette và Jeep Wrangler đều là biểu tượng của xe hơi Mỹ ở 2 phân khúc khác nhau, tuy nhiên đừng dại mà kết hợp chúng lại làm một nếu không muốn nhận phải cái kết đắng như dưới đây.
Cụ thể, một chủ xe Chevrolet Corvette Z06 đời C5 (2003) sau khi đã chán chê với dòng xe cơ bắp của mình đã quyết định "đổi gió" sang Jeep Wrangler. Tuy nhiên, ông không mua xe mới mà quyết định... độ lại chiếc Corvette với khung thân xe Jeep, cụ thể là một dòng CJ – chính là tiền thân của Wrangler ngày nay.
Tuy nhiên, khi dự án độ xe "táo bạo" này mới đang đi được nửa chừng thì chủ xe nhận ra sai lầm của mình. Tiếc công sức đang dang dở, ông quyết định rao bán "rẻ" mẫu xe nửa Corvette – nửa Jeep vẫn chưa hoàn thiện khung thân và động cơ này (ghế, táp lô, vô lăng, hộp số, khung chống lật đã lắp xong).
Mức giá khởi điểm mà người đàn ông này yêu cầu là 4.500 USD nhưng có lẽ khó có người mua với thiết kế chỉ phù hợp cho... lễ Halloween như thế này.
Tham khảo: Carscoops