Những ai theo dõi lễ ra mắt của Tesla Cybertruck hồi tuần trước có lẽ không thể nào quên được màn biểu diễn thất bại thảm hại của CEO Elon Musk. Quảng cáo kính chống đạn của dòng bán tải thuần điện là thế nhưng vị lãnh đạo Tesla đã có phen muối mặt khi phần kính xe vỡ ra và chỉ một tác động dạng vừa nữa thôi, rất có thể trang bị này đã bị phá vỡ.

BMW cà khịa Tesla Cybertruck sau màn biểu diễn chống đạn thảm họa trong ngày ra mắt - Ảnh 1.

Sau buổi ra mắt, Tesla cho biết màn biểu diễn không được như ý là vì… một màn biểu diễn khác trước đó. Cụ thể là khi họ dùng búa để thử khả năng chịu va đập của cửa xe làm từ thép không rỉ cường lực. Dù vậy, đây không phải là một lý giải thuyết phục được nhiều người quan tâm tới chiếc bán tải Tesla…

Nhân cơ hội này, BMW không ngại vừa quảng bá cho dòng xe bọc thép chuyên dụng của mình là X5 Protection VR6 vừa đá xoáy đối thủ. Tweet mới nhất được hãng xe Đức đăng tải cho biết chiếc SUV "trang bị kính chống đạn và khả năng bảo vệ người dùng khỏi mảnh vỡ kính văng ra khi bị ném cầu sắt"…

BMW cà khịa Tesla Cybertruck sau màn biểu diễn chống đạn thảm họa trong ngày ra mắt - Ảnh 2.

BMW X5 Protection VR6

Tất nhiên ta không thể phủ nhận X5 Protection VR6 là một dòng sản phẩm có khả năng bảo vệ người dùng toàn diện hơn rất nhiều bởi đây là mục đích BMW chế tạo xe. Đừng nói đến cầu sắt, đạn bắn ra từ cự ly gần từ AK-47 hay 15 kg thuốc nổ TNT từ khoảng cách 4 mét cũng không thể làm hành khách trong xe bị thương, chưa kể đến gầm xe gia cố chống bom hay trần xe chống đạn bắn từ máy bay không người lái (drone).

Tuy vậy, cũng cần nói thêm rằng giá một chiếc X5 Protection VR6 gấp đôi Tesla Cybertruck và phân khúc của 2 xe cũng hoàn toàn khác nhau. Dù vậy, nếu Tesla không quá ôm đồm và tham vọng với Cybertruck, họ có lẽ đã không phải đối mặt với tình cảnh hiện tại…

Tham khảo: Carscoops

BMW cà khịa Tesla Cybertruck sau màn biểu diễn chống đạn thảm họa trong ngày ra mắt - Ảnh 3.