Bức ảnh một bé gái 3 tuần tuổi gối đầu lên găng tay của người bố mê mô tô và mỉm cười đã "gây bão" trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Thông thường, hình ảnh những em bé sơ sinh đáng yêu bao giờ cũng thu hút sự chú ý. Thế nhưng, đằng sau bức ảnh của bé gái 3 tuần tuổi này còn có một câu chuyện đặc biệt khiến cộng đồng cư dân mạng xúc động.


Bức ảnh bé gái 3 tuần tuổi mỉm cười khi ngủ và gối đầu lên găng tay của người bố đã qua đời gây bão mạng xã hội.

Bức ảnh bé gái 3 tuần tuổi mỉm cười khi ngủ và gối đầu lên găng tay của người bố đã qua đời "gây bão" mạng xã hội.

Người đăng bức ảnh lên mạng xã hội là nhiếp ảnh gia Kim Stone. Theo cô Stone, bé gái 3 tuần tuổi trong bức ảnh có tên Aubrey. Trong khi đó, đôi găng tay mô tô là của bố bé gái, anh Hector Daniel Ferrer Alvarez, đến từ bang Florida, Mỹ. Đáng tiếc thay, vào hồi tháng 4/2016, anh Hector đã bị bắn và qua đời.


Hector chụp ảnh với bạn gái khi còn sống.

Hector chụp ảnh với bạn gái khi còn sống.

"Bố của Aubrey rất đam mê mô tô. Anh ấy luôn đeo đôi găng tay này. Anh ấy muốn đảm bảo an toàn cho bản thân. Thế nhưng, anh ấy chưa bao giờ có cơ hội bế con gái của mình", nhiếp ảnh gia cho biết. "Hector đã mất khi chỉ còn 1 tháng nữa là Aubrey ra đời".


Một bức hình đáng yêu khác của Aubrey do cô Kim chụp.

Một bức hình đáng yêu khác của Aubrey do cô Kim chụp.

"Người ta tin rằng những đứa trẻ nói chuyện với thiên thần nên mới cười khi ngủ. Tôi nghĩ điều đó có thể đúng", cô Kim nói thêm.


Aubrey ra đời chỉ một tháng sau khi bố mất.

Aubrey ra đời chỉ một tháng sau khi bố mất.

Theo Kim, cô là hàng xóm của bà ngoại Aubrey. Do đó, cô đã chụp ảnh của bé gái đáng yêu này. "Tôi thường xuyên chụp ảnh trẻ con. Thế nhưng, lần này, tôi thực sự phải cầu nguyện trước khi chụp. Bà của cô bé đã nhờ tôi chụp ảnh cháu gái mình", cô Kim viết trên trang cá nhân.

"Mẹ của Aubrey muốn đưa đôi găng tay của bố cô bé vào bức ảnh. Đây là vật dụng mà bố Aubrey rất yêu thích khi còn sống. Tôi đã chụp bức ảnh này và thấy chưa hoàn hảo. Thế nhưng, khi tôi đăng lên mạng xã hội dưới sự cho phép của người mẹ, bức ảnh đã lan truyền rất nhanh", nhiếp ảnh gia kể lại.


Aubrey nằm trong vòng tay mẹ.

Aubrey nằm trong vòng tay mẹ.

Hiện bức ảnh đã có 354.000 lượt "thích" và được 79.000 người chia sẻ. Mẹ của Aubrey, cô Kathryn Seable Williams, muốn chụp màn hình bức ảnh trên mạng xã hội và in ra để cho thấy sức ảnh hưởng của Hector ngay cả khi anh đã qua đời.

Vì Kathryn chưa kết hôn nên khi sinh Aubrey, cô không được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ. Do đó, trên trang GoFundMe hiện có một chiến dịch kêu gọi mọi người giúp đỡ hai mẹ con Aubrey.


Hector bị chính người mà anh coi là bạn bắn chết.

Hector bị chính người mà anh coi là bạn bắn chết.

Trong khi đó, Roosevelt Jeon Francois, 30 tuổi, người đã bắn chết Hector, hiện đang bị tạm giam để chờ hầu tòa. Theo chủ tịch câu lạc bộ mô tô Top Gunz, Francois và Hector vốn coi nhau là bạn. Tuy nhiên, Francois đã bắn chết Hector vì một vụ cãi nhau "ngu xuẩn". Khi còn sống, Hector chính là một thành viên của câu lạc bộ mô tô này.