Bạn sẵn sàng từ bỏ những gì để đạt được ước mơ của mình. Với Vincent Yu tới từ Canada, câu trả lời là 4 năm, ngôi nhà của mình và thậm chí là… cả cuộc hôn nhân.

Ước mơ của Vincent là hô biến chiếc Rolls-Royce Wraith của mình thành xe điện – điều mà cuối cùng anh cũng vừa thực hiện được. Theo tờ Richmond News, Yu đã bỏ hơn 4 năm để hoàn tất quá trình trên với vô vàn hạn chế và khó khăn.

Bán nhà, bị vợ bỏ, chủ xe Rolls-Royce Wraith vẫn quyết tâm độ xe thành xe điện - Ảnh 1.

Đầu tiên, Vincent phải bay tới Đức, Nhật và Mỹ nhiều lần để tậu những linh kiện ưng ý cho chiếc Rolls-Royce Wraith của mình. Ông cũng buộc phải bán nhà để có nguồn tài chính duy trì dự án và vợ ông, sau khi đã chán ngấy đam mê của chồng, cũng quyết định rời đi.

Bán nhà, bị vợ bỏ, chủ xe Rolls-Royce Wraith vẫn quyết tâm độ xe thành xe điện - Ảnh 2.

Dù sao đi nữa, Vincent cũng rất tự hào với chiếc Rolls-Royce Wraith của mình. Chiếc xe điện độc nhất vô nhị có thể di chuyển 500 km mỗi lần sạc đồng thời chỉ tốn 6,3 USD để sạc đầy ắc quy – con số thấp hơn hẳn số tiền gần 95 USD cần thiết để đổ đầy bình một chiếc Rolls-Royce Wraith thông thường.

Những kinh nghiệm thu được từ dự án trên cũng giúp Vincent lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mới khi ông vừa mở xưởng chuyên độ xe xăng thành xe điện tại Richmond, Canada.

Bán nhà, bị vợ bỏ, chủ xe Rolls-Royce Wraith vẫn quyết tâm độ xe thành xe điện - Ảnh 3.

Theo Vincent chia sẻ, ông có được ý tưởng độ Rolls-Royce Wraith thành xe điện nhờ con gái mình khi một ngày cô phàn nàn với ông rằng "bố không nên hành động như một tay nhà giàu hợm hĩnh khi lái chiếc xe sang chảnh này đi khắp thị trấn và gây ô nhiễm không khí cho mọi người xung quanh".

Tham khảo: Richmond News

Bán nhà, bị vợ bỏ, chủ xe Rolls-Royce Wraith vẫn quyết tâm độ xe thành xe điện - Ảnh 4.