Xế độ Sài Gòn: Một chiếc Civic đẹp!
Cách đây mấy tháng, trong thời gian ở Sài Gòn, tôi đã định viết về chiếc xe này; tuy nhiên, do không tiếp xúc trực tiếp được với chủ xe và thiếu nhiều thông tin nên tôi đành gác lại. Lẽ ra, một bài viết chi tiết đòi hòi nhiều nhiệt huyệt của người cầm bút mới xứng đáng với công sức của chủ xe; tuy nhiên, tôi cũng không thể viết một bài viết với nội dung quá sơ sài nên đành dành tặng bạn đọc AutoPro bộ ảnh về chiếc xe này.
Chiếc Civic dùng bộ bodykit Mugen xuất xứ Malaysia (giá tham khảo khoảng 6 triệu đồng)
La-zăng xám rất hợp tông đỏ
Đèn hậu dùng đi-ốt phát quang LED với kính đen rất "ngầu"!
Gương tích hợp đèn tín hiệu
Ghế thể thao
Màn hình và đầu đọc của Alpine - vừa đủ, không quá phức tạp
Phần cửa được đúc lại để có chỗ cho hệ thống loa "độ"
Loa sub-woofer cực lớn, màn hình và âm ly chiếm trọn cốp sau
Một chiếc xe đẹp luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ phần âm thanh có giá cao, phần body, cách gió, la-zăng và "độ" ngoại thất của chiếc Civic này đáng để dân "độ xe" có ngân sách hạn chế tham khảo.