Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe MINI thực sự độc đáo, bạn đừng nghĩ đến phiên bản John Cooper Works hay hàng loạt những tác phẩm độ đã ra đời trong vài năm trở lại đây. Thay vào đó, hãy để tâm đến Austin MINI đời 1970 của hãng độ Pro-Motive.

Điểm nhấn đặc biệt của Austin MINI 1970 chính là khối động cơ nằm bên dưới nắp capô. Không sử dụng "trái tim" nguyên bản, Austin MINI 1970 của hãng độ Pro-Motive lại lấy năng lượng từ khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất 170 mã lực được trang bị trên dòng môtô thể thao Yamaha YZF-R1 đời 2003.

Không dừng ở đó, hãng Pro-Motive còn đưa tác phẩm độc đáo của mình ra đường và dùng camera ghi lại. Mới nhất là đoạn video khá thú vị với cảnh MINI mang "trái tim" Yamaha YZF-R1 chế giễu "siêu bò" Lamborghini Gallardo trên xa lộ.

"Tôi nghĩ người lái Lamborghini Gallardo khá bối rối vì không biết chiếc MINI trang bị động cơ có vòng tua 11.000 vòng/phút xuất hiện từ đâu. Thật xấu hổ cho chiếc siêu xe khi phải "ngửi khói" Austin MINI 1970. Thật thú vị và đáng sợ khi lái một chiếc xe sở hữu công suất 170 mã lực cùng trọng lượng chỉ 589 kg", chủ xe có tên Daign trên YouTube, kể lại vụ chế giễu siêu xe Lamborghini Gallardo.

Cùng xem đoạn video ghi lại cảnh "siêu bò" phải chịu thua trước Austin MINI 1970: