Những người yêu xe chắc hẳn đều biết đến "Chuyến đi của những quý ông" - The Distinguished Gentleman's Ride. Đó là dịp để các biker ăn mặc bảnh bao, diễu hành những chiếc xe phong cách và cư xử một cách dễ mến trên đường phố.

Nhưng không chỉ riêng The Distinguished Gentleman's Ride, Tết cũng là dịp để chúng ta ăn mặc bảnh bao, lịch lãm. Đừng ngại mặc vest chỉ vì bạn đang đi xe đạp, xe máy. Nếu bạn vẫn còn ngần ngại về điều này thì hãy lắng nghe chia sẻ của chàng trai 9x Chung Tân Vũ với sở thích săn lùng những chiếc xe cũ và niềm đam mê may mặc âu phục.

Anh chàng thích mua xe cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng nhưng chuyên mặc vest tại Hà Nội: Đừng nghĩ đi ô tô mới được mặc đẹp Tết này - Ảnh 1.

- Xin chào Vũ, Lý do nào khiến bạn đam mê thời trang?

Cũng như đa số đàn ông, tôi khá yêu thích xe cộ, đồng hồ và những món đồ hi-tech… Ngoài ra, tôi còn có một niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Theo tôi, những thứ như xe cộ và đồ công nghệ chưa đủ để một người đàn ông trở nên đặc biệt trong mắt chị em phụ nữ. Bởi lẽ, dù bạn đi xe đẹp, dùng smartphone đời mới nhất, nhưng ăn mặc mà lôi thôi không ưa nhìn thì cũng không tạo dấu ấn tốt trong giao tiếp. Trừ khi bạn là một người quá nổi tiếng hoặc những đóng góp của bạn cho xã hội đã đủ lớn để che khuất mọi lời chê bai.

Anh chàng thích mua xe cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng nhưng chuyên mặc vest tại Hà Nội: Đừng nghĩ đi ô tô mới được mặc đẹp Tết này - Ảnh 2.

- Sở thích về xe cộ của bạn thì sao. Bạn đi những chiếc xe như thế nào?

Những chiếc xe mà tôi dùng thường là những loại khá độc và dị, ở Việt Nam ít người sử dụng. Xe hơi có Mercedes ML500 và Infiniti QX56, xe máy có Kawasaki Estrella 250 và Sachs Amici 125. Tất cả đều có đặc điểm chung: xe mua cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng thay thế và khó sửa chữa. Chúng đều tạo cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt.

- Chiếc xe nào bạn yêu thích nhất, lý do là gì?

Trong những chiếc xe tôi từng chạy thì chiếc Sachs Amici 125 nhập khẩu từ Đức gắn bó với tôi lâu nhất và hiện là phương tiện chính của tôi. Nó có kiểu dáng độc lạ và hiện nay rất hiếm gặp trên đường phố. Chiếc xe được thiết kế theo triết lý Art Deco tạo cảm xúc rất lớn cho tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Nó quá đẹp!

Khi di chuyển trong phố, chiếc xe khá linh hoạt do trọng tâm và tay lái đặt thấp, chỗ để chân và cốp xe thoải mái. Một vài chi tiết trên xe đã được tôi thay mới để vận hành tốt hơn và trông thanh thoát hơn. Mặc dù máy hơi yếu một chút nhưng nổ êm và vận hành rất mượt mà. Theo như tôi được biết thì chiếc xe có thiết kế một đường cấp xăng phụ cho động cơ, được mở ra khi xe chạy ở vận tốc trên 50km/h, rất thú vị.

Song, lý do chính khiến tôi yêu thích chiếc xe này là bởi vì nó rất hợp với những trang phục mà tôi hay mặc, đó là những bộ suit và những chiếc áo vest do tôi tự tay thiết kế.

- Diện suit hay mặc vest đi xe máy có khó không? Theo bạn thì những ai, những người như thế nào nên mặc vest?

Đi ô tô cũng được, đi xe máy cũng chẳng sao, chúng ta đều có quyền mặc đẹp. Vấn đề chỉ là thời tiết mà thôi, nếu trời mưa thì thời trang của những người đi xe máy vẫn luôn luôn là áo mưa rồi (cười).

Anh chàng thích mua xe cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng nhưng chuyên mặc vest tại Hà Nội: Đừng nghĩ đi ô tô mới được mặc đẹp Tết này - Ảnh 4.

Tôi cho rằng bất cứ ai, không nhất thiết phải là người thành đạt đều có thể mặc âu phục dù gầy béo, già trẻ… Ít nhất là trong những sự kiện quan trọng của đời mình, hoặc là những dịp Tết đến xuân sang như thời điểm hiện tại. Nếu bạn ra đường trên một chiếc xe đẹp, đừng quên mặc một bộ đồ xứng đáng.

Không phải tự nhiên các công ty tập đoàn lớn, các lực lượng vũ trang đều có quy tắc mặc đồ riêng buộc cán bộ nhân viên, quân nhân phải làm theo hay sao? Có một câu khẩu hiệu khá thú vị mà tôi tâm đắc đó là: "Dress up in a dress down world" - Có thể hiểu là: "Hãy ăn mặc một cách trang trọng giữa thế giới ngày nay quá xuề xòa".

Anh chàng thích mua xe cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng nhưng chuyên mặc vest tại Hà Nội: Đừng nghĩ đi ô tô mới được mặc đẹp Tết này - Ảnh 5.

- Gần đây bạn may áo ghi-lê đồng phục cho 27 thành viên trong CLB Triumph. Điều gì đặc biệt ở những chiếc áo của bạn đã thuyết phục được họ?

Ban đầu khi nhận được lời đề nghị may đồng phục từ CLB, tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều chất liệu để chọn ra loại phù hợp. Với loại vải 100% len lông cừu cao cấp, dệt sợi thưa, xốp tạo cảm giác ấm áp, bụi bặm và nam tính. Không chỉ vậy chất liệu vải còn có sự đàn hồi và nhẹ do đặc tính sợi len khiến người mặc được thoải mái, trông phong trần hơn mà vẫn toát lên sự thanh lịch kiểu Anh Quốc, quê hương của hãng xe Triumph. Mỗi thành viên CLB, tôi đều đo kĩ lưỡng và cắt theo số đo riêng từng người. Sau đó cân chỉnh lại chiều dài và độ rộng một lần nữa theo ý muốn mỗi thành viên sau lần thử đầu tiên.

- Họ (CLB Triumph) và khách hàng nói chung của bạn phản hồi như thế nào?

Cả CLB rất hào hứng với thiết kế áo này và mặc nó trong các dịp kỉ niệm quan trọng của CLB và nhiều hành trình dài. Anh Lâm An Vũ, thành viên CLB người đã cùng tôi thiết kế mẫu áo đặc biệt này vô cùng thích thú khi mặc sản phẩm của tôi bởi anh vừa tìm được chất bụi bặm nam tính, vừa tìm được nét cổ điển của những năm giữa thế kỷ 20. Đôi lúc anh kết hợp nó với áo da, đôi khi lại là áo vest casual.

- Từ khi nào và cơ duyên nào đưa bạn tới công việc may mặc?

Trước khi chuyển sang ngành thời trang, tôi là một kiến trúc sư. Tôi luôn mơ ước sau này mình được thiết kế mọi thứ, từ những công trình kiến trúc, những bộ quần áo, thậm chí là cả những chiếc xe máy, ô tô.

Hồi còn nhỏ mỗi lần được bố dắt đi mua quần áo, tôi đã bị cuốn hút khi mặc thử các bộ đồ khác nhau. Tôi tự ngắm nhìn trước gương và cảm nhận chúng, in trong đầu tỷ lệ trang phục và đường nét thiết kế. Đây cũng giống như một loại giác quan đặc biệt của tôi rất hữu ích về sau này. Lớn lên, nhận thấy sự quan trọng trong giao tiếp, tôi quyết định tự làm đẹp cho mình. Tôi không để cho phong cách theo đuổi tôi, tôi theo đuổi phong cách. Vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để thể hiện bản thân và tôi không ngại việc đó. Dù đi làm ở đâu, tôi đều chú trọng việc ăn mặc.

Anh chàng thích mua xe cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng nhưng chuyên mặc vest tại Hà Nội: Đừng nghĩ đi ô tô mới được mặc đẹp Tết này - Ảnh 6.

Cách đây 3 năm, có gì đó thôi thúc tôi phải tiến gần hơn nữa tới thời trang dù tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi như một người thợ săn lên mạng Internet tìm kiếm hình ảnh thông tin về thời trang, giao lưu nhiều hơn với những người trong ngành này. Sau đó, tôi thử làm cho một công ty thời trang nổi tiếng. Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm và đắn đo rất nhiều, tôi quyết định biến niềm đam mê thành cái gì đó thiết thực hơn. Và tôi đã mở một tiệm may nho nhỏ, chuyên may đo âu phục cho nam giới.

- Nếu được chia sẻ một thông điệp với những người đàn ông khác, bạn muốn chia sẻ điều gì?

Hiện nay các chàng trai trẻ thường không chú trọng tới dáng vẻ bề ngoài và lấp liếm đi sự xuề xòa trong ăn mặc của mình bằng câu nói: Đàn ông mặc gì chẳng được, không quan trọng. Tôi lại cho rằng ngoài cốt cách và cách hành xử nghĩa hiệp, trang phục cũng đóng vai trò rất quan trọng trong life style của một người đàn ông.

Anh chàng thích mua xe cũ, hay hỏng vặt, hiếm phụ tùng nhưng chuyên mặc vest tại Hà Nội: Đừng nghĩ đi ô tô mới được mặc đẹp Tết này - Ảnh 7.

Sự lịch lãm đã là "mốt cũ" của thập niên 60, nhưng đa phần phụ nữ khi được hỏi cho biết: Ngoài cách hành xử đẹp, họ thường bị thu hút bởi một người đàn ông có nét thanh lịch cổ điển. Tất cả đàn ông nên biết phải làm gì để trở nên lịch lãm, đó cũng là một cách để đàn ông thể hiện sự tôn trọng nửa còn lại của thế giới.