8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 1.

Du lịch bằng mobihome ngày càng được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam - Ảnh: JI MÊ ĐI

Đình Tấn (thường được bạn bè gọi bằng tên Ji) từng làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và đào tạo. COVID-19 với những đợt giãn cách xã hội liên miên đã khiến công việc của chàng trai sinh năm 1988 quê TP.HCM thay đổi nhiều. Anh chuyển hướng sang làm về bất động sản và có nhiều thời gian thảnh thơi hơn cùng gia đình, cũng như khám phá các sở thích riêng.

Hành trình khoảng 2.000km từ Nam ra Bắc cùng gia đình trên chiếc mobihome "handmade" có lẽ là điều Ji không nghĩ tới nếu vẫn gắn bó với công việc trước đây.

* Cơ duyên nào đưa anh đến với việc sở hữu một chiếc mobihome?

- Tôi thích du lịch, đam mê khám phá thế giới bên ngoài để có nhiều trải nghiệm. COVID-19 khiến công việc của tôi có nhiều thay đổi, đồng thời việc đi lại và nghỉ ngơi mùa dịch trở nên khó khăn, bất cập. Đó là lý do khiến tôi nghĩ đến việc sở hữu mobihome để thuận tiện cho thú vui riêng và phục vụ gia đình.

Đầu năm 2021, tôi bắt đầu nghiên cứu mobihome và bắt tay vào thực hiện đầu năm 2022. Tháng 5 vừa qua, tôi có chuyến đi đầu tiên trên chiếc xe của mình cùng vợ bầu và con nhỏ hơn 1 tuổi.

8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 2.

* Chiếc mobihome anh sử dụng có những trang bị gì đặc biệt?

- Từ chiếc Hyundai Solati, tôi đã lên ý tưởng thiết kế để tạo thành ngôi nhà di động. Chiếc xe gần như đầy đủ các tiện ích cần thiết cho việc sinh hoạt của một gia đình. Các hàng ghế trên xe nguyên bản được gỡ bỏ, thay vào đó là các trang bị thiết yếu như giường ngủ, toilet kiêm nhà tắm, bếp, tivi, tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh…

Nói chung những trang bị trên xe đủ để gia đình có thể dừng lại bất cứ đâu, và sinh hoạt gần như ở nhà, nhất là khi mang theo con nhỏ và vợ tôi đang có bầu.

* Kể từ khi có xe, gia đình anh đã đi chơi với nhau bao nhiêu chuyến? Cảm xúc của cả gia đình như thế nào?

- Chiếc xe mới hoàn thành, do đó chuyến đi từ TP.HCM ra Bắc là hành trình đầu tiên của cả nhà. Tôi cùng vợ và con trai Simba đều cảm thấy thú vị xen lẫn sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đi du lịch trên mobihome.

Đây cũng là khoảng thời gian chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ vì có thể khám phá nhiều vùng đất mới mà vẫn có thời gian bên nhau, và có thể hoạch định nhiều kế hoạch cho tương lai.

8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 3.

* Anh đã nghĩ đến những rủi ro nào có thể xảy ra khi lên kế hoạch đi phượt?

- Trước hết là sức khỏe của vợ tôi, bởi còn hơn 3 tháng là đến kỳ sinh. Đây là thời điểm phải gặp bác sĩ nhiều. Vợ tôi đã lâu chưa đi xe dài ngày, đường sá Tây Bắc cũng không hề quen thuộc, nên chúng tôi đã đắn đo khá nhiều. Tuy nhiên, sức khỏe vợ tôi rất tốt trong suốt hành trình.

Simba còn nhỏ cũng khiến chúng tôi suy nghĩ. Bởi điều kiện sinh hoạt thay đổi liên tục, thời tiết các vùng miền khác nhau có thể khiến thằng bé không kịp thích nghi. Trên thực tế, Simba đã bị sổ mũi nhẹ, nhưng trộm vía cháu tự khỏi mà không cần dùng thuốc.

Chúng tôi còn tính toán đến các tình huống bất ngờ như xe hỏng, trộm cắp… để có phương án khắc phục ngay tức thì. Hai vợ chồng cũng lo lắng, nhưng quyết tâm cao độ đã chiến thắng. Chúng tôi đi và trở về đầy ắp niềm vui.

Việt Nam thực sự rất đẹp, mỗi nơi chúng tôi qua đều đều để lại dấu ấn riêng. Núi Thủng (Cao Bằng) là địa điểm khiến mang lại nhiều kỷ niệm hơn cả. Trong 3 ngày 3 đêm ở đây, gia đình tôi gặp rất nhiều chuyện. Khu vực này ít người qua lại, không có sóng điện thoại, mất liên lạc với gia đình hai bên. Tôi phải đi xe đạp (mang theo sẵn) ra đầu làng mua thức ăn, quãng đường khá xa. Ngày cuối cùng ở Núi Thủng, chiếc xe hết điện giữa đêm, xung quanh là một màu đen kịt, tôi phải xuống xe khởi động máy phát điện, khung cảnh khá giống các bộ phim kinh dị. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể nào quên việc bị dĩn cắn. Đây là loại côn trùng lần đầu tiên cả nhà gặp. Vợ tôi và Simba bị dĩn đốt sưng tay, chân, gãi trầy trụa hết da. Sau khi rời khỏi Núi Thủng, chúng tôi như bị ghẻ. Đây cũng là tình cảnh éo le nhất chúng tôi gặp phải trong cả hành trình. Dĩn vốn dĩ không có trong từ điển của gia đình trước khi lên đường.

* Sinh hoạt trên mobihome có gì bất tiện và thú vị?

- Không có nhiều tiện nghi như ở nhà, mobihome sẽ chỉ có những thứ cơ bản. Có những ngày chúng tôi đi đường gặp mưa liên miên, không có chỗ tạnh ráo, nên phải đóng cửa để nấu ăn trên xe, khói và mùi đồ ăn nhiều lắm, nhưng vẫn để lại nhiều kỷ niệm. Đi vài ngày chúng tôi lại ghé nhà dân ven đường để xin nước và sạc điện. Tuy nhiên, chúng tôi lại có thêm nhiều người bạn tốt bụng ở những vùng đất đi qua.

Ăn uống theo ẩm thực địa phương cũng là một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi thường mua đồ ăn tại các khu chợ nhỏ, ăn uống như người bản địa. May mắn cả gia đình tôi đều dễ ăn uống, dễ thích nghi nên luôn có đồ ăn tươi ngon mỗi ngày thay vì phải tích trữ.

Thuốc là thứ chúng tôi chuẩn bị sẵn cẩn thận trước khi lên đường. Bên cạnh đó, mỗi khi đi qua các thành phố lớn, chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm các loại thuốc cần thiết khác.

Lái mobihome có gì khác biệt?

- Bán tải là xe dài nhất tôi từng lái. Dù vậy, điều khiển một chiếc xe kích thước lớn cũng mang lại nhiều thú vị. Cầm vô lăng chiếc mobihome, chất nhiều đồ đạc đi qua tứ đại đỉnh đèo phía Bắc mang lại cho tôi nhiều tự tin khi quay trở lại lái xe hằng ngày.

Những ngày đầu hành trình, tôi chưa quen việc sắp xếp khiến đồ đạc trên xe va chạm tạo ra những âm thanh rất to khi xe di chuyển. Sau vài ngày, kinh nghiệm thực tế giúp chúng tôi bố trí lại chiếc xe và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, những cung đường chúng tôi đi qua đều có nhiều cảnh đẹp và không phải chạy đua với thời gian, nên dù phải lái một mình suốt chuyến đi tôi cũng không cảm thấy chán. Khi cảm thấy mệt mỏi, tôi chủ động dừng nghỉ để ngắm cảnh, nên hành trình này rất thuận lợi.

8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 4.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 5.

* Theo anh, khi đi chơi xa dài ngày bằng mobihome, các gia đình nên chuẩn bị những gì (cả về tâm lý)?

- Khi xác định đi bằng mobihome, bạn nên chọn một chiếc xe phù hợp. Nên dựa vào việc bạn sẽ đi một mình hay đi cùng gia đình và con nhỏ, có mang theo thú cưng không, thích nấu ăn hay ăn ngoài, toàn tâm nghỉ ngơi hay còn làm việc… Hãy nghĩ đến mọi thứ có thể xảy ra bởi nó tác động đến tâm lý của bạn. Bên cạnh đó, khi tính toán các yếu tố trên, mọi người có thể sắp xếp, bố trí chiếc xe phù hợp nhất.

Còn về tâm lý, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều nỗi lo, lo thiếu thứ này thứ kia. Nhưng các bạn hãy mạnh dạn đi, thiếu một chút cũng không sao. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm từ thực tế sẽ giúp bạn rất nhiều và đó cũng là trải nghiệm thú vị của việc du lịch bằng mobihome.

8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 6.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 7.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 8.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 9.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 10.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 11.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 12.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 13.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 14.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 15.
8X Sài Gòn chế mobihome từ Hyundai Solati, đưa vợ bầu, con nhỏ đi xuyên Việt - Ảnh 16.