Mohammed Nisham là một “ông trùm” của ngành buôn bán thuốc lá tại Ấn Độ. Do đó, chẳng có gì lạ khi ông Nisham sở hữu những chiếc xe “khủng” và có vệ sỹ riêng. Tuy nhiên, chính điều đó đã dẫn đến rắc rối cho ông Nisham, thậm chí khiến “trùm” thuốc lá Ấn Độ phải ngồi tù.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi ông Nisham lái chiếc Hummer của mình và đâm vào vệ sỹ riêng có tên K Chandrabose. Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 28/1/2015, ông Nisham và vệ sỹ riêng đã cãi nhau vì Chandrabose và 3 người khác đã chậm trễ khi mở cổng biệt thự riêng của “trùm” thuốc lá tại bang Kerala, Ấn Độ.

Lúc đầu, ông Nisham đã hành hung vệ sỹ Chandrabose trước khi trèo lên chiếc Hummer và khởi động máy. Sau đó, ông Nisham lái chiếc Hummer đâm thẳng vào vệ sỹ riêng khiến 2 tuần sau, Chandrabose tử vong vì chấn thương nặng. Hiện ông Chandrabose đang phải đối mặt với án tù vì tội cố tình giết người. Tạm thời, ông Chandrabose sẽ bị tạm giam 6 tháng để tiếp tục điều tra.

Ông Nisham là giám đốc điều hành của công ty King Beedi đặt trụ sở tại bang Kerala, Ấn Độ. Ngoài ra, ông Nisham còn đầu tư tiền vào bất động sản, khách sạn và kinh doanh đá quý ở Trung Đông. Trước khi bị bắt, ông Nisham đã từng nhiều lần bị cảnh sát “sờ gáy” với 13 vụ vi phạm pháp luật, phần lớn đều liên quan đến xe cộ.

Ông trùm thuốc lá Ấn Độ là một người đam mê xe hơi với một bộ sưu tập đồ sộ trị giá hơn 200 triệu Rupee, tương đương 3,2 triệu USD. Garage riêng của ông Nisham là nơi cư ngụ của những chiếc xe đắt tiền như Rolls-Royce Ghost, Hummer, Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Bentley Continental GT, Porsche Carrera GT, Aston Martin DB9, Audi A7, Mercedes E-Class và Range Rover Evoque. Ngoài ra, ông trùm thuốc lá Ấn Độ còn mua riêng biển số “777” để gắn cho toàn bộ những chiếc xe của mình.

Mọi người bắt đầu biết đến bộ sưu tập xe của Nisham khi ông đăng đoạn video quay cảnh cậu con trai 9 tuổi lái chiếc Ferrari F430 trên đường cá nhân tại Kerala lên YouTube vào tháng 4/2013. Tại Ấn Độ, cho trẻ em lái xe trên đường cá nhân cũng là phạm luật.

Video ghi lại cảnh con trai của ông Nisham lái Ferrari F430 khi mới 9 tuổi.

Đoạn video đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng và gây tranh cãi. Sau đó, ông Nisham bị bắt vì gây nguy hiểm đến tính mạng của con trai và cho phép trẻ em lái xe. Tuy nhiên, ông Nisham đã được thả nhờ đóng tiền bảo lãnh 5.000 Rupee, tương đương 92 USD. Bản thân vợ ông Nisham cũng cảm thấy việc cho con lái siêu xe Ferrari F430 không có gì phạm luật.

“Tôi rất tự hào về con trai mình. Thằng bé đã lái xe từ khi mới lên 5 tuổi”, bà Amal Nisham phát biểu trên truyền hình. “Chúng tôi cho thằng bé lái xe vào ngày sinh nhật lên 9 tuổi. Trước đó, thằng bé đã nài nỉ được lái chiếc Ferrari suốt mấy tháng trời. Thằng bé lái xe rất cẩn thận và tự tin”.

Ngoài ra, theo bà Amal, cậu con trai của họ còn từng lái siêu xe Lamborghini Gallardo và xế sang Bentley Continental GT. Trên mạng từng xuất hiện một đoạn video khác ghi lại cảnh cậu bé lái Range Rover Evoque khi mới 7 tuổi.

Video ghi lại cảnh con trai ông Nisham lái Range Rover Evoque khi mới 7 tuổi.

Quyết định cho phép con trai 9 tuổi lái chiếc siêu xe trị giá hàng nghìn USD ở một đất nước có dân số phần lớn “cực nghèo” đã khiến gia đình Nisham trở thành tâm điểm của báo giới. Dư luận Ấn Độ bắt đầu đặt ra câu hỏi: “Liệu có phải giới nhà giàu được luật pháp ưu tiên hơn?”.

Đến cuối năm 2013, ông Nisham lại tiếp tục “chường mặt” trên báo khi nhập một số xe mới từ Dubai về Ấn Độ. 6 trong số đó có giá trị thấp hơn giá trị thật khiến ông Nisham bị lực lượng Hải quan bắt trình giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Cùng lúc đó, ông trùm thuốc lá 38 tuổi đã bị cảnh sát bắt vì lái chiếc Rolls-Royce sau khi uống rượu. Ông đã làm loạn tại sở cảnh sát vì cho rằng không có bãi xe nào tại Kerala phù hợp với chiếc Rolls-Royce của mình. Một nữ cảnh sát đã chui vào trong chiếc Rolls-Royce để rút chìa khóa, đề phòng ông Nisham chạy trốn. Trong khi đó, doanh nhân giàu có đứng bên ngoài và khóa cửa, không cho nữ cảnh sát ra khỏi xe.

Tuy nhiều lần gặp rắc rối với cảnh sát nhưng ông Nisham luôn thoát án tù. Nhiều người khẳng định ông Nisham “thoát nạn” là nhờ mối quan hệ với những chính trị gia và nhà ngoại giao hàng đầu tại Ấn Độ. Thậm chí, có người còn khẳng định, trong vụ đâm chết vệ sỹ riêng, ông Nisham cũng được cảnh sát bảo vệ.