Một nhân viên của Toyota đến từ Georgetown, Kentucky đã giành được giải thưởng là chiếc Camry thứ 10 triệu được sản xuất tại Mỹ trong lễ kỷ niệm tổ chức tại nhà máy.

Chiếc Toyota Camry màu trắng đời 2014 mà nhân viên này được tặng là chiếc Camry thứ 10 triệu được sản xuất tại nhà máy này kể từ khi chiếc Camry đầu tiên xuất xưởng vào năm 1988. Điều trùng hợp khá thú vụ là chiếc Camry đầu tiên ra đời cũng có dàn áo ngoài màu trắng.

Nhân viên nhà máy Toyota Kentucky bên cạnh hai chiếc Camry đầu tiên và chiếc thứ 10 triệu
Nhân viên nhà máy Toyota Kentucky bên cạnh hai chiếc Camry đầu tiên và chiếc thứ 10 triệu

Nhân viên giành được giải thưởng bốc thăm may mắn này là Tom Keith, nhân viên bộ phận Quản lý chất lượng của nhà máy, ông làm việc tại công ty đã được 26 năm. Keith là một trong số 200 nhân viên vẫn còn làm việc kể từ khi chiếc Camry đầu tiên ra đời.

Nhân viên may mắn Tom Keith

Nhân viên may mắn Tom Keith

Trong khi các nhà sản xuất xe hơi khác thưởng đưa chiếc xe dấu mốc của mình thẳng vào viện bảo tàng thì Toyota quyết định rằng có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn khi tặng chiếc xe đó cho một nhân viên bất kỳ của công ty thông qua bốc thăm may mắn.

Giám đốc nhà máy Toyota Motor Manufacturing Kentucky, ông Wil James cho biêt:

"Sẽ tốt hơn khi tặng chiếc xe thứ10 triệu của công ty cho một trong số các nhân viên đã góp phần làm nên dấu mốc này. Các nhân viên của chúng tôi là trái tim và linh hồn của công ty, chính họ là những người hiện thực hóa mọi thành công của công ty."

Sau khi biết rằng mình trở thành người may mắn nhận được chiếc Camry thứ 10 triệu của nhà máy, anh Tom Keith đã hết sức bất ngờ và không thể tin rằng đó là sự thật:

"Tôi rất bàng hoàng, tôi sẽ dùng chiếc xe để gây bất ngờ cho vợ mình. Cô ấy hiện đang làm việc ở thư viện Scott County Library và hiện đang lái chiếc Avalon đời 2007. Chiều nay tôi sẽ đến đó, đưa chiếc Avalon ra chỗ khác và đặt chiếc Camry mới toanh vào đó. Chắc chắn cô ấy sẽ hét ầm lên vì sung sướng."

img
img
img
img
img
img
img
img