Hôm thứ bảy, ngày 18/7, vừa qua, tại bang Kansas, Mỹ đã xảy ra một sự việc gây xôn xao dư luận. Sự việc bắt đầu khi một cặp đôi nhốt cháu gái 2 tuổi trong ô tô dưới trời nắng nóng 100 độ F, tương đương 38 độ C, và bỏ vào cửa hàng điện thoại.

Chân dung cô Sarah Oropeza, người phụ nữ đã đập cửa kính ô tô để cứu bé gái 2 tuổi.

Chân dung cô Sarah Oropeza, người phụ nữ đã đập cửa kính ô tô để cứu bé gái 2 tuổi.

Một nhân viên của cửa hàng giày dép Famous Footwear đã phát hiện ra bé gái bị nhốt trong ô tô và báo với quản lý là cô Sarah Oropeza. “Toàn bộ cửa sổ được đóng kín, cửa đều đã khóa chặt. Người cô bé đầm đìa mồ hôi”, cô Oropeza, một bà mẹ 2 con xinh đẹp, kể lại với phóng viên kênh truyền hình KCTV5. “Tôi nhìn thấy cô bé qua kính chắn gió sau. Cô bé phải túm hết tóc về phía sau và mồ hôi nhỏ thành giọt”.

Ngay lập tức, cô Oropeza tìm mọi cách để mở cửa xe nhưng không thể. Sau đó, cô lấy chiếc tuốc-nơ-vít trong cốp xe của mình và cố gắng đập vỡ cửa kính. Đáng tiếc thay, chiếc tuốc-nơ-vít không thể đập vỡ cửa kính. Một người nào đó đã đưa dụng cụ thay lốp bằng sắt cho Oropeza để đập cửa kính.

Lúc đầu, dụng cụ thay lốp bằng sắt cũng không làm gì được cửa kính của chiếc ô tô. “Tôi chỉ cầu nguyện là có thể đập vỡ cửa kính của chiếc xe. Cô bé sẽ chết mất”, Oropeza cho biết.

Cuối cùng, cửa kính cũng bị rạn. Một người phụ nữ khác đến giúp Oropeza và dùng thanh móc kéo hàng của xe tải để đập vỡ kính cửa sổ. Sau đó, cô Oropeza và một nhóm phụ nữ khác đã đưa bé gái 2 tuổi ra khỏi chiếc xe. Khi ra khỏi xe, cô bé ở trong tình trạng đẫm mồ hôi, cả giày và tất đều bị ướt. “Tôi chỉ biết khóc”, bà mẹ 2 con kể lại.

 

Đoạn video đưa tin về sự việc của kênh truyền hình Mỹ.

Xe cứu thương đã được gọi đến hiện trường sự việc để chăm sóc cô bé. Một nhân viên cảnh sát đã mua bỉm cho cô bé vì trong xe không có. May mắn thay, cô bé vẫn ổn và được mẹ đỡ đầu đón về nhà.

Lúc này, cặp đôi chú và dì của cô bé 2 tuổi mới xuất hiện để tìm cháu. Cảnh sát nhanh chóng phạt cặp đôi này vì có hành động gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

“Cặp đôi chẳng thể hiện chút cảm xúc nào khi biết chuyện”, cô Oropeza cho biết. “Câu hỏi duy nhất mà họ đặt ra là liệu công ty bảo hiểm có trả tiền thay kính cửa cho chiếc ô tô mà chúng tôi đập vỡ hay không”.