Những diễn viên tài ba

Thời gian gần đây, đường phố Hà Nội liên tục xuất hiện những "tình cảnh đáng thương" khiến người lái xe và người đi đường mủi lòng, cho tiền giúp đỡ. Từ chàng thanh niên hoại tử chân xin chút tiền hảo tâm, tới cô gái bụng bầu 8 tháng ngất bên đường vì đói, tất cả đều thu hút sự quan tâm của người đi đường nói riêng và xã hội nói chung. Liệu đây là những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ đơn thuần, hay sâu xa hơn là gì?

Người đi đường dừng lại giúp đỡ bà bầu (áo đỏ)
Người đi đường dừng lại giúp đỡ bà bầu (áo đỏ)

Gần nhất, một status thu hút hàng nghìn lượt like và share khi kể lại khá chi tiết tình huống giúp đỡ một cô gái bụng mang dạ chửa bên đường. Theo chia sẻ, cô gái này xuất hiện ở đường Giải Phóng, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ biết khóc. Cảnh tượng đó làm bao người qua đướng lúc đó lúng túng, chỉ biết cho tiền và đưa đi ăn. Đây thực sự là nghĩa cử đẹp "lá lành đùm lá rách". Tuy nhiên, bà bầu này đã được rất nhiều người đi đường giúp đỡ ở những địa điểm khác nhau trong tình huống tương tự. Chỉ trong ít ngày, cô gái đã liên tục ngất ở không ít nơi trên địa bàn Hà Nội như hầm Kim Liên, Trần Duy Hưng, Mỹ Đình... Lúc này nhiều người mới ngã ngửa vì mình cũng từng giúp cô gái này trong hoàn cảnh giống như miêu tả.

Cộng đồng mạng vạch mạch màn lừa đảo
Cộng đồng mạng vạch mạch màn lừa đảo

Một tài khoản facebook cho biết: "Lừa đảo. Cách đây 3 tháng thì vẫn bụng như thế đi trên Yên Phụ. 2 tháng trước thì ngồi rồi nằm ngất ở Lương Thế Vinh người ta cho tiền về quê xong, chiều lại thấy nằm ngất ở ngã tư Lê Văn Lương, một bạn gái cho 300k và đưa ra bến xe Mỹ Đình."

Thanh niên hoại tử chân xin tiền
Thanh niên hoại tử chân xin tiền

Đây không phải là trường hợp duy nhất lợi dụng lòng tốt của người đi đường. Cách đây chưa đầy 1 tháng, một thanh niên đã ngồi ở Chùa Bộc với tấm biển kêu cứu. không có tiền chưa bệnh và về quê nên chân bị hoại tử. Người này luôn tỏ ra đau đơn với vết thương ở chân đã bị loét khá lớn, da thịt xung quanh thối đen. Thậm chí, cảnh tượng đó còn được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ kêu gọi giúp đỡ nhân vật.

Tuy nhiên, "diễn viên" cũng bị cộng đồng mạng lật tẩy bộ mặt thật. Hay trường hợp của chàng thanh niên khuyết tật từng không có tiền về quê được lên báo vào năm 2002 thì đế năm 2015 lại tiếp tục đói ngất với lý do tương tự.

img

Lòng tốt đặt nhầm chỗ

Dường như lòng tốt của người đi đường đã bị những kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo xin tiền, xin ăn. Mặc dù số tiền không lớn nhưng hành động này nếu tái diễn thường xuyên sẽ làm cho mọi người thêm hoài nghi và không sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương thực sự.

img

Bạn ThuuHoaii chia sẻ: "Bây giờ thấy mấy người ăn xin trông cứ giả tạo kiểu gì vậy, cũng muốn giúp nhưng chỉ sợ bị lừa đảo. Nhiều người ăn xin thật, đói khổ thật nhưng bị bọn lười lao động lấy lòng thương của người khác để làm giàu nên những người ăn xin chân chính vẫn cứ chịu khổ. Người yêu mình nói mình làm phúc cho người ta ở cái tâm mình, còn bản thân người ta xin thật hay lừa đảo thì sau này vận nó sẽ vào người."

Mặc dù bị lừa nhưng không ít người ủng hộ hành động "bị lừa" đó. "Việc đã lỡ rồi các cụ có mang ra cũng vậy, nếu đó ko phải là 1 phần tử như vậy thì sao? Chẳng nhẽ người ta ngất ở đường mà cũng phải lựa chọn chỗ đông mà ngất? thậm chí đưa đi ăn còn từ chối? Bản thân e thấy cụ chủ làm việc tốt như vậy."

Bên cạnh đó, hàng loạt những chia sẻ để đối phó với lừa đảo trên đường đã được tham khảo. Tài khoản Khoai Tây Củ chia sẻ: "Theo em tốt nhất ko cho tiền, nếu đói mua cho ăn, còn không ăn thì cho lên phường xem có chịu ăn không, long tốt bị lợi dụng, xã hội giờ quá phức tạp."

Những bài báo về sự vô tâm của con người khi thấy cảnh tai nạn trên đường không hiếm lần xuất hiện. Đó không phải là do con người lạnh lùng mà đó là hệ quả của những lần lòng tốt đặt nhầm chỗ, bị lợi dụng khiến người ta dễ trở nên “lạnh lòng” hơn?