Thẩm phán Michael A. Cicconetti của Hạt Lake, bang Ohio là người nổi tiếng có những sáng kiến kỳ lạ, nhưng ông cũng là người là việc chăm chỉ và tin rằng nghề nghiệp nào cũng cần được tôn trọng. Chính vì vậy, ông đã có những phán quyết rất "hởi lòng hởi dạ" cho nhiều nguyên đơn.

Cụ thể, một phụ nữ tên là Victoria Bascom đã bị tố cáo "quịt" tiền của tài xế lái taxi. Cô này đã gọi xe để đi từ Cleveland đến Painesville, và rời khỏi taxi mà không trả một đồng nào.

Thẩm phán Michael A. Cicconetti đã không yêu cầu cô ta trả lại số tiền cho người lái taxi, mà bắt cô đối mặt với một án phạt giam 30 ngày. Nếu muốn tránh án phạt, cô chỉ còn cách đi bộ với khoảng cách tương tự (khoảng 40 km), đúng bằng khoảng cách cô đã gọi xe taxi đi mà không trả tiền.

Thẩm phán nói với Bascom rằng: "Nếu cô không có tiền đi taxi, cô chỉ còn cách đi bộ. Do vậy, tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp để cô đi bộ đúng quãng đường 48 km thay vì phải ngồi tù."

Tất nhiên, cô khách hàng xấu tính đành chọn đi bộ thay vì phải ngồi tù.